Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết

Lúc 23 giờ 30 phút ngày 9/1, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ và cả gia đình 29 người suýt chết.

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 1

Vào thời điển trên, chiếc xe ô tô khách 83B – 00062 do tài xế Đỗ Tấn Phú quê huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) điều khiển, chở 29 hành khách chạy trên quốc lộ 1A từ Sóc Trăng lên TPHCM, đến đoạn ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) thì gây tai nạn. 

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 2

 Kết quả, ông Trần Văn Thôn, 40 tuổi ở ấp Phụng Sơn, xã Tân Long (Phụng Hiệp) chết tại chỗ. 29 người trên xe trong gia đình của ông Lê Văn Tua bị thương. Trong đó, 3 người bị gãy xương sườn, vai, chân chở lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu là ông Lê Văn Tranh, Lê Hải Đăng và Minh Nhí. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã quay trở về nhà. 

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 3

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 4

 Chiếc xe ô tô khách lật nhào, lao vào nhà dân làm sập mái trước.

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 5

 Ông Lê Văn Tua, 56 tuổi ở ấp Đông Hải, xã Đại Hải (Kế Sách, Sóc Trăng) buồn bả nói: “Cả gia đình trong dòng họ đi đám hỏi con trai ở TPHCM nhưng mới đến đây bị nạn”. Nhớ lại giây phút kinh hoàng, ông Tua kể: “Tôi cùng mọi người đang ngồi trên xe bỗng dưng nghe cái “rầm” rồi xe lật nhào. May được người dân giúp kéo mọi người ra ngoài”. 

Đi đám hỏi con, gia đình 29 người suýt chết - 6

  Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Phụng Hiệp đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Hội ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN