Đến dự lễ tuyển vợ của nhà vua, 38 cô gái chết thảm

Hàng chục cô gái trẻ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn ở Swaziland (một quốc gia thuộc Châu Phi).

Theo Swaziland Times, hàng chục cô gái trẻ gặp nạn khi ngồi trong thùng 2 chiếc xe tải (không có mái che) trên hành trình đi qua một tuyến đường miền núi ở Swaziland.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi chiếc xe tải chở hàng chục người đâm vào một chiếc xe ô tô khác bên đường. Sau đó, chiếc xe tải thứ hai tiếp tục đâm vào cả hai chiếc xe vừa gặp nạn. Vụ tai nạn liên hoàn làm chết ít nhất 38 cô gái.

Theo AP, cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn ngăn cản nhà báo chụp ảnh, nhưng một số người dân đã sớm chụp được những tấm ảnh bằng điện thoại di động và cung cấp cho báo chí.

Đến dự lễ tuyển vợ của nhà vua, 38 cô gái chết thảm - 1

Đến dự lễ tuyển vợ của nhà vua, 38 cô gái chết thảm - 2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Cảnh sát cũng từ chối cung cấp mọi thông tin do liên quan tới “người có quyền lực tối cao” của đất nước Swaziland. “Chúng tôi không cung cấp bất cứ thông tin nào bởi các thiếu nữ đang làm nhiệm vụ cho hoàng gia”, The Journal dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát.

Siphelele Sigudla (18 tuổi, một cô gái may mắn thoát chết trong vụ việc) nói với Swaziland Times rằng, xe tải đầu tiên (trong đó có cô) chở hơn 50 cô gái trẻ. Các xe tải này đang trên đường đến nơi ở của gia đình hoàng gia để tham dự lễ hội Reed Dance (lễ hội múa sậy).

Trước đó, Chính phủ Swaziland tuyên bố rằng, 80.000 thiếu nữ sẽ nhảy múa trước mặt Vua Mswati III vào thứ Hai (31.8) trong lễ hội múa sậy hằng năm. Một số cô gái nuôi hy vọng sẽ được chọn làm vợ thứ 15 của vị vua đa thê, tương tự khi Vua Mswati III đã chọn một trong những thiếu nữ làm vợ thứ 14 trong sự kiện này vào năm ngoái, Citizen cho biết.

Theo The Journal, lễ hội múa sậy cũng là dịp để nhà vua chọn vợ trong năm 2013. Còn AP đưa tin, Vua Mswati III đã bắt đầu kén vợ trong lễ hội múa sậy từ năm 2012.

Cũng trong lễ hội kéo dài 8 ngày này, hàng chục ngàn phụ nữ trẻ chưa lập gia đình và trẻ em gái trong trang phục truyền thống sẽ tập trung tại nơi ở của hoàng gia để chặt lau sậy và giúp xây dựng hàng rào bao quanh.

Đến dự lễ tuyển vợ của nhà vua, 38 cô gái chết thảm - 3

Những cô gái trẻ đang tham dự một lễ hội Reed Dance truyền thống hằng năm của gia đình Hoàng gia Swaziland. Ảnh: AFP

Sau vụ tai nạn, Vua Mswati III hứa rằng, gia đình của những người bị thương, tử vong sẽ được bồi thường và chính quyền của ông đang điều tra vụ tai nạn.

Lucky Luhele - phát ngôn viên của Tổ chức Swaziland Solidarity Network (một tổ chức nhân quyền địa phương) nói với BuzzFeed News: “Gia đình hoàng gia cần phải chịu trách nhiệm trong việc này. Đây không phải là sự cố đầu tiên mà các cô gái trẻ gặp phải trên đường tới gia đình hoàng gia”.

Ông Luhele cho rằng, nhà vua đã yêu cầu đưa các cô gái đến nơi ở của hoàng gia trong 2 xe tải gặp nạn. “Chỉ có gia súc mới bị vận chuyển trong một chiếc xe tải không mái che như vậy. Nó không được thiết kế để vận chuyển con người”, ông Luhele nói thêm.

Ông Lehele cho biết, mọi người đang kêu gọi nhà vua hủy bỏ lễ hội Reed Dance, thay vào đó nên biến lễ hội này thành một buổi lễ cầu nguyện cho những người chết, bị thương và gia đình của họ.

“Nếu nhà vua có lương tâm, ông sẽ làm như vậy, nhưng có thể ông sẽ làm khác”, Luhele nói.

Swaziland là đất nước có chế độ quân chủ tuyệt đối duy nhất còn lại ở Châu Phi và được cai trị bởi Vua Mswati III từ năm 1986. Đất nước này có khoảng 1,4 triệu người và có tỉ lệ nhiễm HIV bình quân đầu người cao nhất trên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo BuzzFeed News, The Journal, Citizen...) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN