Bức xúc vì clip cô gái bị đánh hội đồng

Những ngày gần đây, hàng nghìn cư dân mạng đã chia sẻ và bất bình trước một video clip dài khoảng 12 phút được tung lên mạng xã hội Facebook và cả mạng YouTube.

Đoạn clip quay cảnh một cô gái trẻ mặc quần jean, áo khoác xanh bị hàng chục người dân thay nhau đấm đá, túm tóc, đạp ngã dúi dụi. Mỗi khi cô bị đạp ngã, lập tức có nhiều người co chân giẫm đạp lên đầu, bốc đất ném lên mặt.

Một số người trong đoạn clip còn kích động lột quần áo, treo cô gái lên cột điện, hoặc giải ra chợ xã để bêu. Chiếc xe máy BKS 48D1 - 07128 của cô gái cũng bị người dân dùng đá đập phá nhiều lần. Điều đáng nói là sự việc xảy ra khi hai tay cô gái đang mang còng số 8, với sự chứng kiến của hai người đàn ông mặc sắc phục công an xã.

Đoạn clip cho thấy hai công an viên thỉnh thoảng mới nói những câu như: "Đã có pháp luật xử lý, đừng đánh nó nữa", "Thôi, thôi...!" nhưng hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản đám đông. Một nam thanh niên đáp lại: "Đây là chúng cháu bắt được chứ không phải công an, chúng cháu bắt được thì chúng cháu có quyền giữ, chờ người nhà nó đến giải quyết".

Bức xúc vì clip cô gái bị đánh hội đồng - 1

Hình ảnh cắt từ clip, cho thấy cô gái đang bị đánh hội đồng

Trưa 3/5, phóng viên NTNN đã gặp "cô gái trộm hạt tiêu bị dân đánh dã man". Đó là Trịnh Thị Yêu, 28 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông). Yêu tức tưởi kể lại: "Trong gần 3 tiếng đồng hồ, khoảng 50 người thay nhau đánh đập em, mặc cho em khóc lóc. Em bảo cháu sai thì có pháp luật trừng trị, xin các bác, các anh đừng đánh cháu nữa nhưng họ vẫn không dừng tay. Công an đưa em đi khám ở bệnh viện, em phải uống thuốc mấy ngày mới đỡ đau nhức. Em rất đau khổ và tủi nhục".

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng Công an huyện Cư Jút - cho biết: Công an huyện đã khởi tố Trịnh Thị Yêu về tội trộm cắp tài sản nhưng đối tượng đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại. Trước đó, sáng 17/4, một đối tượng tên Tráng gọi điện thoại bảo Yêu đưa xe máy từ thị trấn Ea T'ling vào xã Nam Dong để chở hạt tiêu.

"Trong gần 3 tiếng đồng hồ, khoảng 50 người thay nhau đánh đập em, mặc cho em khóc lóc”.

Yêu biết rõ đây tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý. Sau khi gặp nhau tại một rẫy cà phê ở xã Nam Dong, Yêu giữ xe máy cho Tráng vác 2 bao hạt tiêu khô (85,6kg) lên xe. Đây là hạt tiêu do các đối tượng trộm cắp của gia đình ông Long Văn Đông ở thôn 8, xã Nam Dong. Khi bị người dân phát hiện, Tráng bỏ chạy, còn Yêu bị bắt giữ cùng tang vật và chiếc xe máy.

Buổi trưa, Công an huyện mới nhận được tin báo, nhưng khi vào tiếp nhận đối tượng thì bị khoảng 50 người dân cản trở. "Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ vận động, giải thích, chúng tôi mới đưa đối tượng và tang vật về Công an huyện" - ông Hưng nói.

Về việc cô gái bị người dân đánh đập trước sự chứng kiến của Công an xã, trung úy Dương Thành Khiêm cho biết: "Khi chúng tôi đến nơi thì không thấy người dân đánh, còn trước đó chúng tôi không biết. Công an huyện đã đưa Trịnh Thị Yêu đi khám tại Bệnh viện huyện, kết quả cho thấy chị bị thương nhẹ phần mềm, trên người có nhiều vết trầy xước, bầm tím...".

Trung tá Nguyễn Đình Hưng cho biết thêm: "Theo lời khai của Yêu thì vụ việc có liên quan đến 2 đối tượng khác, trong đó có đối tượng tên Tráng nên Công an huyện đang tiếp tục làm rõ. Còn đoạn clip được tung lên mạng thì tôi chưa xem, cũng chưa nghe cán bộ điều tra báo cáo việc đối tượng bị đánh. Nhưng nếu đúng như thế thì rất phản cảm, thậm chí là rất vô cảm. Tôi sẽ chỉ đạo làm rõ những ai đã tham gia đánh Trịnh Thị Yêu, xem xét trách nhiệm của Công an xã trong việc này".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đồng Nguyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN