Đau đớn nhận dạng người vợ chết cháy trong nhà hoang

Liên quan đến người phụ nữ mang bầu 4 tháng chết cháy trong căn nhà hoang ở con đường nội đô đẹp nhất TP.HCM hôm 21.10, anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, nạn nhân chính là vợ mình.

Trong căn nhà cấp bốn ở phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) anh Phong cùng gia đình đang chờ cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L.T.H (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, vợ anh Phong) để lo hậu sự.

“Mọi công việc lo ma chay đã chuẩn bị, chỉ chờ quan chức năng làm các thủ tục để xác minh nạn nhân bị chết cháy chính là H thì gia đình sẽ lo hậu sự”, người dì của anh Phong nói.

Đau đớn nhận dạng người vợ chết cháy trong nhà hoang - 1

Khu vực căn nhà hoang trên đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) nơi người dân phát hiện người phụ nữ bị chết cháy.

Nhiều người thân, bạn bè của gia đình Phong hay tin cũng tìm đến nhà để chia buồn cùng gia đình. Những người hàng xóm có mặt ai cũng tiếc thương cho chị H và không hiểu nguyên nhân vì sao chị lại bị như vậy?.

Anh Phong thất thần nói trong nấc nghẹn: “Hai vợ chồng cưới nhau gần 10 năm và đã có 1 người con trai 7 tuổi. Hằng ngày, tôi đi làm thuê còn vợ đẩy xe khăn ra khu vực chợ Thủ Đức bán dạo. Cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng sống hạnh phúc. Hôm nghe vợ nói mang bầu đứa thứ 2 tôi vui mừng vì sắp đón thành viên mới. Biết khi vợ sinh sẽ tốn nhiều tiền nên ai mướn gì tôi cũng làm. Vậy mà…”.

“Chiều 20.10 tôi thấy H vẫn bình thường và không có biểu hiện gì lạ. Nó nhờ tôi đến trường đón đứa con trai của nó về nhà cho ăn cơm giùm. Cho cháu ăn cơm xong, tôi gọi H nhưng không liên lạc được. Đến tối và khuya vẫn không thấy H về nên gia đình đổ xô ra khu vực chợ Thủ Đức và những điểm nó thường hay lui tới nhưng cũng không có kết quả. Cả nhà như ngồi trên đống lửa”, bà Thạch Thị Huyền dì của anh Phong cho biết.

Cũng theo bà Huyền, tối 21.10, một số hàng xóm xem ti vi thấy thông tin người phụ nữ chết cháy bên trong căn nhà hoang ở đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) nghi đó là vợ của Phong nên chạy đến nhà thông báo. Gia đình sau đó trình báo sự việc cho công an.

Anh Phong cùng gia đình được công an đưa đến nhà xác Bình Hưng Hòa để nhận dạng thi thể. Tại đây, anh Phong xác nhận nạn nhân chính là vợ của anh - chị L.T.H

“Lúc đến hiện trường thấy một vài mảnh vải bị cháy còn sót lại giống với quần áo vợ tôi mặc. Tôi hy vọng người mặc đồ giống nhau nhưng khi đến nhà xác tôi đau đớn biết đó chính là vợ của tôi”, anh Phong buồn bã nói.

Đau đớn nhận dạng người vợ chết cháy trong nhà hoang - 2

Anh Đặng Văn Phong cho biết, nạn nhân chính là vợ mình. Tuy nhiên gia đình vẫn đang chờ công an làm các thủ tục để xác minh mới bàn giao thi thể lo hậu sự (ảnh V.S)

Cũng theo anh Phong, trước khi chị H rời khỏi nhà, gia đình không có mâu thuẫn hay xảy ra chuyện gì. “Thời gian gần đây H than hay bị đau bụng và ít nói hơn trước. Tôi nói để vài hôm rồi chở đi bệnh viện khám xem sao nhưng không ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra”, người chồng mất vợ cho biết.

Bà Thạch Thị Liên (66 tuổi, bà ngoại chồng của chị H) nói trong nước mắt: “Không biết sao cháu dâu tôi lại bị như thế này. Cháu chết thảm quá. Chết khi đang mang bầu. Nó là đứa cháu dâu hiếu thảo, biết vun đắp gia đình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nó đều cố gắng đi làm để vượt qua”.

Công an quận Thủ Đức cho biết, hiện vẫn chưa xác định chính thức lai lịch nạn nhân và bước đầu có người đã nhận dạng người thân của mình. Tuy nhiên, phải chở công tác xét nghiệm AND để làm rõ và có những bước xử lý tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

Trước đó sáng 21.10, tại ngôi nhà bỏ hoang trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) người dân phát hiện người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang nên trình báo sự việc cho công an. Nạn nhân bị cháy ở phần lưng, một tay bị cột bằng sợi kẽm vào tường. Qua công tác khám nghiệm tử thi công an không tìm thấy thương tích cũng như tác động ngoại lực. Nạn nhân được xác định mang thai tháng thứ 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN