Đang hóng mát, bỏ chạy tán loạn khi phát hiện xác người

Ngồi uống nước, hóng mát bên bờ sông Sài Gòn, nhiều khách tá hỏa tháo chạy khi phát hiện xác người đàn ông nổi lềnh bềnh trong đám lục bình.

Đến 11h ngày 8.7, thi thể người đàn ông được người dân phát hiện trên sông Sài Gòn (đoạn phường Bình An, quận 2, TP.HCM) đã được công nhân Công ty Vệ sinh môi trường đô thị TP đưa lên bờ và chuyển về nhà xác.
Đang hóng mát, bỏ chạy tán loạn khi phát hiện xác người - 1

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều nhóm nam nữ ngồi uống nước, hóng mát dọc bờ sông Sài Gòn ở khu vực trên. Đang ngồi nói chuyện, đôi nam nữ bất chợt nhìn xuống sông thì tá hỏa phát hiện xác người đàn ông nổi trong đám lục bình. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy và hô hoán.

“Mặt nước đang yên, xác người bỗng nhiên nổi phình lên trên sông, những mảng lục bình tách ra. Ai nấy đều hoảng sợ, nhiều người bỏ chạy”, anh Tiến (một người dân địa phương) cho biết.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân nam ngoài 30 tuổi, mặc quần dài màu nâu, không mặc áo và cổ có quấn một chiếc khăn màu đỏ.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên danh tính và nguyên nhân cái chết đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN