Đang đi, vợ cằn nhằn chuyện uống rượu, chồng dừng lại đốt xe

Sự kiện: Tin ngắn Long An

Đang đi đường, vợ ngồi sau cằn nhằn chuyện uống rượu, anh S bèn dừng lại đốt xe.

Đang đi, vợ cằn nhằn chuyện uống rượu, chồng dừng lại đốt xe - 1

Chiếc xe bị cháy loang lổ phần cốp xe.

Chiều 4/9, công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, vụ đốt mô tô trên QLN2 đã được dập tắt kịp thời, chiếc xe chỉ bị cháy loang lổ.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tấn S. (SN 1971) điều khiển mô tô BKS 59N.351.56 chở vợ Nguyễn Thị D. (SN 1978, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) trên đường từ quê cha mẹ mình ở Đồng Tháp trở lại TP.HCM sau mấy ngày nghỉ lễ. Đang chạy trên QLN2 thuộc địa phận xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, anh S. bị vợ ngồi phía sau liên tục cằn nhằn với lý do về 2 ngày nhậu say bí tỉ đủ 2 ngày.

Lúc đầu anh cố gắng nhịn không nói gì, nhưng mỗi lúc vợ lại càng nói lớn tiếng và lắm lời, bực tức anh dừng xe ven QLN2 cách cầu B5-B6 chừng 20m rồi đẩy vào trong lề. Tưởng chị D. sẽ im, nhưng không ngờ vợ vẫn nhắc tới chuyện nhậu, bực quá anh trả lời, nói hoài đốt xe đi bộ về TP.HCM à nghen? Nghe vậy chị D. thách: "Giỏi thì đốt đi? Ông dám đốt thì tui dám đi bộ..."

Không chịu được, anh gom rơm ở dưới ruộng chất vào xe và bật quẹt đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Thấy vậy, chị D. hoảng sợ kêu cứu và được nhiều người chạy xe ngang dừng lại phụ dập đám cháy trên xe. Khi ngọn lửa tắt thì hai bên cốp cháy đã loang lổ, rất may chưa nổ bình xăng. Sau đó, hai vợ chồng làm lành và anh S. nổ máy xe tiếp tục chở vợ về TP.HCM. 

Đang chạy xe máy trên quốc lộ, bất ngờ dừng lại châm lửa đốt xe

Nhiều người đi đường hoảng hốt khi nhìn thấy một thanh niên, dừng xe bên đường rồi châm lửa thiêu cháy xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Báo Giao thông)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN