Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

16h00 chiều 5/5, tàu cứu nạn SAR 412 đã đưa 34 ngư dân trên tàu bị tàu lạ đâm chìm về đến Đà Nẵng.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 1

Cả cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II khá u ám. Dẫu biết tính mạng con người được bảo toàn, nhưng tinh thần của các ngư dân vẫn hoảng loạn, lo sợ khi nghĩ đến biển.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 2

 Khoảng 16h00 chiều 5/5, tàu SAR 412 về đến cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) Đà Nẵng, chở theo 34 ngư dân bị nạn trên tàu câu mực số hiệu QNa 95959 TS bị tàu lạ đâm chìm hồi 23h00 tối 3/5. Ảnh: Tấn Việt.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 3

Trên cầu cảng, hàng chục người thân là vợ, mẹ, anh em... của các ngư dân đã ngóng đợi từ trưa, vội vàng ùa ra đón người thân. 

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 4

Phút giây đầu tiên nhìn thấy các ngư dân đi ra từ tàu SAR 412.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 5

Chưa kịp đón chồng, có người đã ngất xỉu vì khóc suốt nhiều tiếng đồng hồ. Xung quanh đó là những tiếng khóc than vì quá lo lắng cho người thân.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 6

Người thân của các ngư dân ngã quỵ trong phút gặp mặt.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 7

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 8

"Lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm", dù biết chồng mình vẫn khỏe mạnh, tuy nhiên nhiều người vợ phải dựa vào nhau trước nỗi đau, mất mát về tinh thần, tài sản. "Bỏ nghề biển thì không biết làm gì để kiếm tiền. Đi biển thì bị tàu nước ngoài uy hiếp, chúng tôi phải làm sao đây..." - một người thân của ngư dân khóc nghẹn.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 9

Ngư dân trẻ tuổi nhất trên tàu, anh Phạm Phú Nhân (SN 1996, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), con trai thuyền trưởng Phạm Phú Thành ôm chầm lấy mẹ, vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 10

Ngay tại cầu cảng Trung tâm II, 34 ngư dân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.  

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 11

Nước mắt vẫn tuôn trào dù biết chồng mình an toàn. 

Đẫm nước mắt ngày gặp mặt 34 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - 12

Thuyền trưởng tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành (SN 1966, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu nạn tàu SAR 412. Đồng thời, ông Thành khẳng định vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển khi có điều kiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt - Vĩnh Nhân (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN