Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon"

Hàng chục bạn trẻ đứng dọc cầu Long Biên (Hà Nội) trong giá rét, mưa phùn với khẩu hiệu "thả cá đừng thả túi nylon" và giúp đỡ người dân thả cá chép xuống sông Hồng, hóa bàn thờ hộ... trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời.

Mặc dù hôm nay mới là 22/12 âm lịch nhưng tại nhiều sông hồ ở Hà Nội, rất nhiều người đã tranh thủ tiễn Táo Quân về chầu trời sớm. Đây là nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hình ảnh người dân đi thả cá chép tiễn ông Táo về trời nhưng lại thả luôn cả túi nylon hay tro cốt, bàn thờ... xuống sông, hồ làm nét đẹp đó đang bị xấu đi. Để lên tiếng khiến người dân có ý thức hơn khi thả cá, một nhóm bạn trẻ đã thực hiện chiến dịch vận động quanh Hà Nội với cái tên: Đường Táo Quân, nhằm kêu gọi người dân "thả cá, đừng thả túi nylon".

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 31/1, hàng chục bạn sinh viên "cắm chốt" dọc cầu Long Biên (Hà Nội) trong mưa, rét, cầm trên tay tấm bảng với khẩu hiệu "thả cá, đừng thả túi nylon" nhằm kêu gọi người dân có ý thức trong việc giữ gìn môi trường trong sạch.

Bạn Hoàng Hồng Vi, trưởng "nhóm cá chép" (ĐH KT Quốc Dân, Hà Nội) cho biết: " Mục đích tuyên truyền cho người dân là thả cá không thả túi nilon và tro, bàn thờ xuống sông, hồ, thuyết phục người dân để họ đưa lại cho mình tro cốt, bàn thờ… để chúng em thả giúp và hóa thành tro dưới chân cầu Long Biên".

"80 bạn đứng ở đây từ 8h sáng, có người tự động đưa cho chúng em làm giúp, tuy nhiên có một số người không được cởi mở, họ nghĩ bọn em không biết gì về tâm linh nên không đưa cho chúng em hóa" - Hồng chia sẻ thêm.

Sinh viên Hoàng Tùng Lâm cũng chia sẻ, đây là năm thứ 2 tham gia chương trình này. Lâm cho biết: "Năm đầu, mọi người vẫn chưa tin tưởng, họ còn hỏi, dịch vụ này có thu tiền không . Năm nay mọi người có ý thức hơn một chút nhưng vẫn còn một số người do quan niệm tâm linh, phải chính tay họ vứt xuống mới được lộc còn mình thả người ta không được lộc".

Là người được các bạn sinh viên giúp đỡ thả cá chép xuống sông Hông, ông Nguyễn Gia Long (Long Biên, Hà Nội) cho rằng, đây là một chương trình rất hữu ích, nhằm nâng cao ý thức cửa người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, môi trường trong sạch nhất là trong ngày có ý nghĩa như thế này.

Một số người đứng trên cầu Long Biên thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời nhưng vẫn có nhiều người đi bộ xuống chân cầu thả cá, thả tro cốt...

Bà Bùi Thị Thuyên (70 tuổi, An Xá, Hà Nội) cho biết : "Ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Táo lên trời, cả một năm trời mình làm ở dưới này nếu có tội lỗi gì thì ông Táo lên trời tâu với Ngọc Hoàng , mình có tội lỗi thì mình xin sám hối nếu mình có cái gì tốt thì phát huy. Cầu cho đất nước hòa bình".

Trước những hình ảnh một số người dân thả cá từ trên cầu xuống, bà Thuyên nói "Thả từ trên cầu Long Biên xuống sông Hồng cá bị choáng đầu, choáng óc và cá sẽ bị chết. Mình phải mang tận xuống đây thả cá bơi lội mới dễ và không chết. Trước khi thả, tôi còn phải hà hơi vào cá chép cho đủ không khí".

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 1

80 bạn sinh viên thành lập "nhóm cá chép" đứng dọc hai bên cầu Long Biên nhằm kêu gọi người dân "thả cá đứng thả túi nylon".

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 2

Thời tiết Hà Nội mưa và lạnh tuy nhiên các bạn vẫn kiên trì đứng hàng giờ nhằm kêu gọi nâng cao ý thức của người dân khi đi tiễn ông Táo về trời

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 3

Đây là năm thứ 2 nhòm "cá chép" hoạt động tại cầu Long Biên. Thời gian đứng trên cầu bắt đầu từ 8h sáng đến 16h30.

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 4

Hôm nay 22 tháng Chạp, tuy chưa là phải ngày chính thức tiễn ông Công ông Táo về trời nhưng nhiều gia đình đã làm lễ sớm bởi hôm nay là ngày cuối tuần, mai thứ 2 họ phải bận làm việc. Trong ảnh, các bạn trẻ nhiệt tình giúp đỡ người dân thả cá chép xuống sông Hồng...

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 5

... bằng cách, bỏ túi cá chép vào một cái xô có buộc 2 dây. Một dây buộc ở tay cầm, một dây buộc dưới đáy

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 6

Thả từ từ xuống gần mặt nước...

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 7

Khi xô đựng cá gần chạm mặt nước, các bạn nâng nhẹ dây buộc vào đáy xô khiến cho việc thả cá chép rất nhẹ nhàng làm cá không chết. Nếu thả từ trên cao hàng chục mét, cá xuống nước sẽ bị choáng và chết.

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 8

Đối với tro, cốt, bàn thờ, lộc, lá... các bạn cũng làm tương tự nhưng phía dưới có một nhóm hứng xô, thu gom, hóa, thả tro cốt...

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 9

Rất nhiều người đi đường cảm phục các bạn trẻ, làm việc không công trong giá rét

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 10

Một nhóm bên dưới chân cầu có nhiệm vụ phân loại rác

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 11

Hóa hộ người dân ngay dưới chân cầu Long Biên...

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 12

...hay thả tro cốt xuống mặt nước sông Hồng

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 13

Có một số người dân đã thành thói quen, họ phải xuống tận bờ sông thả cá. Trước khi thả tiễn ông Táo về trời, họ chắp tay cúng vái... cầu mong gia đình được an lành.

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 14

Hà hơi cho ca chép cho đủ ô xy  trước khi thả xuống sông

Dầm mưa rét kêu gọi "thả cá đừng thả túi nilon" - 15

Mặt nước sông Hồng dưới chân cầu Long Biên trôi nổi tro, cốt và nhiều đồ thờ cúng của người dân mỗi dịp Tết Táo Quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN