Đài Loan: Nạn nhân đầu tiên trong “tiệc màu địa ngục” qua đời

Ngày 29.6, một thiếu nữ 20 tuổi ở Đài Loan đã qua đời sau khi bị bỏng tới 90% cơ thể trong vụ cháy nổ lớn tại một bữa “tiệc màu” ở thành phố Tân Đài Bắc khiến hơn 500 người bị thương.

Thiếu nữ này là nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong thảm họa, nơi khoảng 1000 thanh niên đã bị một ngọn lửa lớn bao trùm sau khi loại bột màu được ban tổ chức phun vào họ cho thêm phần phấn kích đã bắt cháy và phát nổ, biến cả sân khấu tại Công viên Nước Formosa thành một biển lửa như địa ngục.

Cô gái Lee Pei-yun được thông báo là đã chết tại Bệnh viện Chung Shan ở Đài Trung vào sáng nay, khi các bác sĩ phải bó tay bất lực trước những vết bỏng quá nặng của cô. Sở Y tế Đài Trung cho biết: “Các bác sĩ tuyên bố cô Lee qua đời sau khi mẹ cô đồng ý chấm dứt các biện pháp chữa trị đối với con gái mình”.

Đài Loan: Nạn nhân đầu tiên trong “tiệc màu địa ngục” qua đời - 1
Một cô gái đau đớn vì những vết bỏng trên người

Truyền thông Đài Loan cho biết người em trai 12 tuổi của Lee hiện cũng đang được điều trị tích cực trong bệnh viện với những vết bỏng trên 80% diện tích cơ thể. Được biết cả hai chị em đều đứng gần sân khấu khi ngọn lửa “địa ngục” bùng lên.

Hôm qua, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến thảm họa này, trong đó có người quản lý sự kiện Lu Chung-chi, để điều tra về hành vi vi phạm an toàn công cộng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến cuối ngày, đã có 3 đối tượng được bảo lãnh ra ngoài. Khi được đưa ra khỏi nhà tạm giữ, Lu Chung-chi đã quỳ sụp xuống đất, cầu xin người dân Đài Loan tha thứ vì thảm họa trên.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao số bột màu trên bắt lửa và phát nổ, tuy nhiên các điều tra viên Đài Loan nghi ngờ rằng nhiệt lượng phát ra từ ánh đèn sân khấu hoặc một điếu thuốc lá có thể là nguyên nhân của thảm họa.

Đài Loan: Nạn nhân đầu tiên trong “tiệc màu địa ngục” qua đời - 2
Các nạn nhân nằm la liệt trên đường phố chờ được đưa đi cấp cứu

Đơn vị cung cấp loại bột màu được điều chế từ tinh bột ngô này cho ban tổ chức sự kiện đã cảnh báo trước với họ rằng đây là loại bột có nguy cơ gây cháy nổ. Khi được hỏi vì sao nhiều người được hút thuốc tại sự kiện này, ông Lu trả lời: “Có quá nhiều người hút thuốc tại chỗ đó, làm sao mà ngăn họ được”.

Trong khi đó, Giám đốc Công viên nước Formosa Chen Hui-ying lại nói rằng họ không bao giờ ngờ được rằng việc tung bột màu vào giữa những người dự tiệc lại có thể gây nguy hiểm.

Công ty Công nghiệp Thực phẩm Taiwon là đơn vị đã cung cấp 3 tấn tinh bột ngô cho đơn vị tổ chức sự kiện, kèm với lời cảnh báo rằng loại bột màu này “có thể bắt cháy ở nhiệt độ cao, đặc biệt là khi nồng độ đậm đặc”.

Đài Loan: Nạn nhân đầu tiên trong “tiệc màu địa ngục” qua đời - 3
Một cô gái được bạn bè đưa đi cấp cứu bằng phao bơi

Công ty này cho biết cảnh báo nguy hiểm đã được in trên từng túi tinh bột ngô, đồng thời ghi rõ cấm sử dụng loại bột này trong không gian chật hẹp. Ông Chou Hui-fang, Phó Giám đốc công ty giãi bày: “Chúng tôi cảm thấy đau đớn thay cho những thanh niên đó. Chúng tôi đã ngừng sản xuất và bán loại bột trên sau lệnh cấm của chính quyền”.

Được biết hiện vẫn còn nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện, và họ rất dễ có nguy cơ nhiễm độc, nhiễm trùng nặng nề dẫn tới tử vong vì những vết bỏng quá nặng trên cơ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN