Cựu đặc nhiệm SEAL tố bị CIA bỏ rơi giữa sa mạc

Brett Jones, 41 tuổi, một cựu đặc nhiệm SEAL cho hay, các đồng nghiệp CIA đã bỏ rơi ông giữa sa mạc Afghanistan trong cái nắng nóng gần 50 độ C bởi ông là người đồng tính.

Jones - tác giả của cuốn sách: Pride: The Story of the First Openly Gay Navy SEAL (Lòng tự hào: Câu chuyện về đặc nhiệm SEAL công khai đồng tính đầu tiên) cho biết, ông ra quân năm 2003 và sau đó chuyển sang làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

 Cựu đặc nhiệm SEAL tố bị CIA bỏ rơi giữa sa mạc - 1

Cựu đặc nhiệm SEAL đã viết cuốn sách Pride: The Story of the First Openly Gay Navy SEAL, kể về chính cuộc đời của ông.

Theo một hợp đồng với CIA, ông tới Afghanistan công tác vào tháng 6 vừa qua. Tại đây, Jones cho biết, ông đã phải làm việc với một đội bao gồm rất nhiều người kỳ thị người đồng tính. Jones nhanh chóng trở thành nạn nhân bị họ kỳ thị, giễu cợt và phân biệt đối xử.

Thậm chí, các đồng nghiệp CIA còn bỏ rơi ông giữa sa mạc Afghanistan nắng nóng 49 độ C và buộc ông phải đi bộ về đơn vị mà không được tiếp một giọt nước nào.

"Cậu có thể đi bộ về", họ nói sau khi đóng sầm cửa xe và phóng đi khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười chế giễu của họ trôi xa dẫn", Jones chia sẻ.

Sau đó, lo sợ cho sự an toàn của bản thân, Jones buộc phải xin rời Afghanistan, trở về nước sớm. 

Cựu đặc nhiệm SEAL tố bị CIA bỏ rơi giữa sa mạc - 2

Chân dung Brett Jones - cựu đặc nhiệm SEAL đầu tiên công khai đồng tính

Cựu đặc nhiệm SEAL (viết tắt của Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ) cho biết, ông đã nộp đơn khiếu nại nội bộ tố cáo các đồng nghiệp CIA đã phân biệt đối xử với ông vì ông là người đồng tính tuần trước.   

Cựu đặc nhiệm SEAL tố bị CIA bỏ rơi giữa sa mạc - 3

Brett Jones có một cậu con trai tên là Ethan. Trong ảnh, hai cha con Jones chụp ảnh kỷ niệm trong trang phục quân đội

Jones hiện sống ở Huntsville, bang Alabama cho biết, ông cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi lên tiếng khiếu nại về vấn đề này nhưng vẫn quyết tâm thực hiện với mong muốn hành động của ông sẽ giúp thay đổi môi trường làm việc bên trong CIA.  "Tôi đã đấu tranh rất nhiều về việc liệu có nên công khai sự việc này hay không. Lý do thúc đẩy tôi làm việc này là hy vọng sẽ tạo ra cơ hội dù mong manh giúp thay đổi môi trường và quan niệm của một số người", Jones chia sẻ.

Cựu đặc nhiệm SEAL cho biết, mặc dù CIA đã nỗ lực tuyển dụng cả những người đồng tính, song trên thực tế, tình cảm chống đồng tính vẫn tồn tại giữa nhiều thành viên của cộng đồng tình báo cũng như cộng đồng đặc nhiệm.

Cựu đặc nhiệm SEAL tố bị CIA bỏ rơi giữa sa mạc - 4

Cựu đặc nhiệm SEAL hiện sống hạnh phúc bên cạnh người bạn đời tên là Jason White (trái)

Jones cũng cho hay, CIA đã liên lạc với ông và khẳng định đang điều tra khiếu nại của ông. Theo AP, khi tờ báo này liên lạc với các quan chức CIA, họ từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Tuy nhiên trong một tuyên bố, phát ngôn viên của CIA, ông Dean Boyd nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi luôn rất quan tâm đến những cáo buộc về tình dục, phân biệt, kỳ thị chủng tộc hoặc giới tính cũng như các biện pháp quấy rối khác tại CIA. Chúng tôi có chính sách nghiêm khắc chống lại những hành vi như vậy. Các lãnh đạo CIA cam kết không dung thứ cho những nhân viên có hành vi cử xử như vậy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN