Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân

Từ một chỉ huy của IS, Shakr trở thành chỉ điểm viên đắc lực giúp quân đội Iraq chống lại phiến quân.

Shakr cho biết lúc này IS đã kiểm soát được một phần lớn của thành phố Fallujah, mặc dù chúng có rất ít vũ khí, chủ yếu là các loại vũ khí thô sơ, tự tạo như bom tự chế, bom cài vệ đường để đối phó với quân đội.

Tuy nhiên dần dần IS thu hút được sự ủng hộ của các bộ tộc Sunni ở tỉnh Anbar vốn bất mãn với chính phủ của người Shia. Cùng với đó, các mỏ dầu ở Syria đã cung cấp cho IS một khoản tiền khổng lồ đủ để trả lương hậu hĩnh cho các chiến binh. Shakr cho hay anh ta nhận được mức lương 65 USD mỗi tháng, trong khi vợ con ở nhà được nhận mỗi người từ 20-45 USD.

Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân - 1

Các chiến binh IS được trả lương hậu hĩnh trong các chiến dịch tấn công

Dưới trướng của Baghdadi, các chiến dịch quân sự của IS hoàn toàn thay đổi, và các vụ thảm sát, chặt đầu được thực hiện ngày càng công khai, rộng rãi, mặc dù hình thức xử tử man rợ này từng bị al-Qaeda phản đối kịch liệt.

Với chính sách tàn bạo đó, IS dần mở rộng lãnh thổ ở Fallujah và tỉnh Anbar, rồi sau đó chiếm được thành phố lớn thứ 2 Iraq Mosul hồi tháng Sáu, kiểm soát gần một phần ba lãnh thổ Iraq và Syria. Đúng thời điểm đó, Shakr bị quân đội bắt giữ.

Tình báo Iraq đã “đánh hơi” được vai trò chỉ huy cấp cao trong tổ chức IS của Shakr và bắt đầu điều tra anh ta thông qua các chỉ điểm viên trong thành phố. Họ đã theo dõi ngôi nhà của Shakr trong 11 ngày, nắm quy luật hoạt động của anh ta và vợ con, thậm chí lẻn vào nhà để nghe trộm các cuộc trò chuyện của Shakr.

Đến cuối năm 2013, quân đội Iraq quyết định bắt giữ Shakr với sự giúp đỡ của các nhân viên tình báo. Một sĩ quan tình báo nói: “Ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của anh ta là gia đình. Thế nên để anh ta hợp tác với chúng tôi, chúng tôi phải gây sức ép lên gia đình anh ta”.

Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân - 2

Chiến binh IS sử dụng súng trên chiếc xe bọc thép chiếm được của quân đội chính phủ

Bộ Nội vụ Iraq cho biết Shakr vẫn chưa bị kết án vì có quan hệ với IS và vụ việc vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, Shark vẫn được phép thường xuyên thăm vợ con tại nhà tù nghiêm ngặt nhất Baghdad.

Shakr cho biết giờ đây anh ta coi chính phủ là người bảo vệ gia đình mình. Anh nói: “Thật tiếc là tôi có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại, nhưng chính điều đó đã cứu vớt gia đình tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN