Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân

Từ một chỉ huy của IS, Shakr trở thành chỉ điểm viên đắc lực giúp quân đội Iraq chống lại phiến quân.

Tên cựu chỉ huy IS bước vào phòng thăm viếng trong nhà tù ở Baghdad, Iraq mà không phải mặc bộ quần áo màu cam và bị còng tay như các bạn tù. Anh ta mỉm cười chào lính gác, thậm chí còn hôn vào má họ.

Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân - 1

Một nhà tù giam giữ các chiến binh IS ở thủ đô Baghdad của Iraq

Đó chính là Abu Shakr (tên giả được cung cấp để đảm bảo an toàn), người đàn ông 36 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vì tức giận với cách chính phủ Iraq đối đãi với người Sunni thiểu số ở nước này. Từng là một chỉ huy trong đội quân của IS, Shakr bị bắt và sau đó lại trở thành một chỉ điểm viên cho quân đội Iraq chống IS.

Sau khi bị quân đội Iraq bắt giữ trong một trận chiến vào cuối năm 2013, Shakr đứng trước hai lựa chọn: Hoặc là giúp an ninh Iraq phát hiện và bắt giữ các phần tử cực đoan, hoặc ngồi tù rục xương. Và giờ đây Shakr đang tận hưởng cuộc sống khá tự do bên trong nhà tù nghiêm ngặt nhất Iraq, nơi anh ta được chơi đùa cùng các con, được thường xuyên viếng thăm và kết bạn với lính gác.

Các quan chức an ninh Iraq cho hay Shakr đã giúp họ nắm được các chiến thuật mà IS thường áp dụng, đồng thời truy tìm, bắt giữ và thẩm vấn các nghi phạm khủng bố. Tại tỉnh Salahuddin, Shakr đã giúp quân đội giành lại được nhiều vị trí trọng yếu, trong đó có thị trấn Beiji, nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq.

Có vẻ như Shakr đồng ý trở thành một chỉ điểm viên chống lại tổ chức mà anh ta từng tham gia để có thể đảm bảo an toàn cho gia đình mình trước những đe dọa của cả IS lẫn chính phủ. Tuy nhiên, anh ta không để lộ bất cứ cảm xúc cá nhân nào đối với những phiến quân IS đang ngày ngày bị anh ta chỉ điểm cho quân đội.

Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân - 2

Quân đội Iraq vừa phá được vòng vây của IS ở thị trấn Beiji

Trả lời phỏng vấn với phóng viên hãng AP, Shakr không thể hiện bất cứ sự hối hận nào về quãng thời gian chiến đấu cùng IS hay đề cập tới bất cứ điều gì về lý tưởng của chúng. Shakr chỉ nói rằng anh ta không bao giờ thích việc IS tấn công vào người Shia hay người Công giáo, bởi “đó không phải là con đường đúng”.

Shakr nói về nhóm IS: “Chúng ta không thể ngăn chặn được điều này, nhưng có thể hạn chế nó. IS không còn gì để mất”.

Trả lời về lý do gia nhập IS, Shakr cho biết anh rất tức giận với cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq để lật đổ Saddam Hussein vào năm 2003, và sau đó là cách đối xử của chính phủ mới do người Shia kiểm soát đối với những người Sunni như anh.

Là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Baghdad, nỗi tức giận đó đã khiến Shakr quyết định gia nhập một chi nhánh của al-Qaeda ở Iraq vào năm 2007 với lý do: “Nếu chúng tôi xâm lược nước Mỹ, phản ứng của họ sẽ là gì? Người Mỹ sẽ kháng cự, tất nhiên là vậy”.

Cựu chỉ huy IS giúp quân đội tiêu diệt phiến quân - 3

Nhiều người Iraq gia nhập IS vì tức giận với cách đối xử của chính phủ

Từ một lính quèn, Shakr leo dần lên trong hệ thống chỉ huy của al-Qaeda, chuyển từ quê nhà Diyala tới Baghdad, sau đó tới Salahuddin và cuối cùng đóng quân ở thành phố Fallujah miền tây Iraq.

Shakr nói: “Khi đơn vị giao nhiệm vụ mới, anh sẽ phải di chuyển. Không còn cách nào khác”.

Năm 2010, tên Abu Bakr al-Baghdadi lên thay thế tên chỉ huy al-Qaeda bị bom Mỹ tiêu diệt, và từ lúc này nhóm vũ trang của Shakr bắt đầu chuyển thành IS. Từ năm 2012, Baghdadi bắt đầu điều quân sang Syria để lợi dụng cuộc nội chiến ở đây nhằm tranh giành địa bàn và gia tăng ảnh hưởng. Tại đây, IS ngày càng lớn mạnh, thu hút được ngày càng nhiều tiền, vũ khí và chiến binh hơn.

Shakr được điều đến Fallujah vào năm 2012 với nhiệm vụ giám sát an ninh cho các hoạt động của IS ở thành phố này. Shakr có nhiệm vụ tổ chức hệ thống nhà an toàn và các chiến dịch hành quân từ Iraq tới Syria, đồng thời ra lệnh tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào quân đội chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN