Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử”

Sau khi bỏ xong lá phiếu của mình vào hòm phiếu, cụ ông Lê Văn Đáp hồ hởi nói: Có 14 lần bầu cử đại biểu Quốc hội tôi đã đi bỏ phiếu đủ cả 14 lần.

Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử” - 1

Ngay từ sáng sớm, cụ Lê Văn Đáp đã rời nhà để đi đến điểm bầu cử

Sáng nay (22/5), nhân dân cả nước nô nức hoà chung vào không khí của ngày hội bầu cử - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ý thức được quyền và trách nhiệm công dân của mình, mỗi cử tri đều cố gắng đến các điểm bầu cử trong khu vực để thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Lê Văn Đáp (SN 1922, quê Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) năm nay đã 94 tuổi, nhưng ngay từ sáng sớm, cụ đã dậy chuẩn bị đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Cụ Lê Văn Đáp là lão thành cách mạng, có gần 80 năm tuổi Đảng. Kẻ lại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước ta, cụ Đáp cho biết, khi đó, cụ đi bỏ phiếu ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1954, cụ tập kết ra Bắc. Và 13 lần đi bầu cử tiếp theo cụ thực hiện ở tỉnh Hưng Yên và TP. Hà Nội.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021 năm nay, cụ Đáp được Tổ bầu cử số 4 phường Thanh Xuân Bắc mời ra bỏ lá phiếu đầu tiên, cụ cũng là cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu này…

Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử” - 2

Cụ ông 94 tuổi tự đi bộ đến điểm bỏ phiếu gần nhà

Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử” - 3

Một lần nữa xem lại tiểu sử của các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định sẽ chọn ai làm người đại diện cho tiếng nói của cử tri

Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử” - 4

Cụ Đáp là người được mời bỏ lá phiếu đầu tiên. Cụ cũng là cử tri cao tuổi nhất tại đơn vị bỏ phiếu trong khu vực

Cụ ông 94 tuổi tham dự đủ 14 “mùa bầu cử” - 5

Sau khi bỏ phiếu, cụ Đáp hồ hởi cho biết mình đã tham dự đủ 14 "mùa bầu cử".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN