CSGT chở người dân theo dấu chiếc xe máy bị trộm

Sự kiện: Tin ngắn

Sau 1 giờ truy tìm CSGT đã phát hiện ra chiếc xe máy bị đánh cắp của người dân nhờ thiết bị định vị.

Khoảng 17 giờ ngày 17-11, chị Hàn Thị Ngọc dựng chiếc xe máy Exicter có BKS 61D1 – 585.39 bên trong nhà, tại địa chỉ 155 Đường số 1 (Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) thì bị đối tượng bẻ khoá dắt đi.

Lúc phát hiện xe "bốc hơi" chị Ngọc đã thông báo sự việc đến chồng và cả hai đã mở điện thoại lần theo tín hiệu phát ra từ bộ định vị GPS cài sẵn trên xe.

Khi đến chân cầu vượt Linh Xuân thì thấy một tổ công tác thuộc Đội CSGT Đội Tuần tra – Dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC67) Công an TP HCM chị Ngọc đã đến trình bày vụ việc.

CSGT chở người dân theo dấu chiếc xe máy bị trộm - 1

Nhờ CSGT Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (PC67) Công an TP HCM chị Ngọc đã tìm được xe gắn máy của mình.

Ngay lập tức Thiếu tá Nguyễn Quang Minh đã xin ý kiến chỉ đạo từ Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT Tuần Tra – Dẫn đoàn truy tìm đối tượng trộm cắp.

Từ phòng chỉ huy trung tá Hải nhanh chóng vẽ ra các phương án. Nhánh thứ nhất, do thiếu tá Minh chở chị Ngọc lên xe đặc chủng để theo dấu định vị.

Nhánh còn lại, được phân chia tỏa đi nhiều hướng, dự đoán trước đường đi nước bước của kẻ cắp nhằm đón lõng.

Sau một tiếng đồng hồ truy tìm CSGT phát hiện chiếc xe đang nằm trong bãi giữ xe tại đường Số 2 phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Tại đây, chủ bãi giữ xe cho biết cách đó ít phút có một người đàn ông đứng tuổi mang xe đến gửi rồi bỏ đi đâu mất.

Hiện tại lực lượng CSGT đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục để bàn giao tang vật về trụ sở công an sở tại để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN