Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người

Trong suốt một năm, cô gái trên chiếc xe lăn rong ruổi khắp nẻo để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống. Câu chuyện ảnh “Mẹ tôi” của cô đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi ảnh “Đất và Người”.

Sáng 23/12, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Đất và Người” của Báo Nông Thôn Ngày nay đã trao giải cho 16 tác phẩm ảnh xuất sắc.

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người - 1

Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân và nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng BTC trao giải Nhất ảnh bộ "Đám cưới với rượu, nước, nhọ và bùn" cho tác giả Trần Anh Tuấn.

Tại buổi trao giải,  câu chuyện về quá trình sáng tác bộ ảnh “Mẹ tôi” của tác giả Lê Thị Ngân khiến tất cả người xem xúc động. Bộ ảnh đã vượt qua hàng ngàn bức ảnh khác để dành giải Nhì ảnh bộ.

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người - 2

 

Bức ảnh trong bộ ảnh "Mẹ tôi" đoạt giải Nhì trong cuộc thi 

Cô gái khuyết tật chụp ảnh bằng trái tim

“Cô gái chụp ảnh từ xe lăn” Lê Thị Ngân (28 tuổi, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã  gửi đến cuộc thi 3 phóng sự ảnh. Bộ đầu tiên “Bình dị xung quanh tôi” tại kỳ sơ kết nằm trong số 5 tác phẩm được tặng quà từ Ban tổ chức. Hai bộ ảnh còn lại “Mẹ tôi” và “Nụ cười ngày mùa” đều lọt vào vòng cuối của Hội đồng chung khảo.

Ngân bắt đầu câu chuyện ảnh của mình bằng những dòng tự sự: “Tôi kể câu chuyện về người đã sinh ra tôi. Mẹ tôi tên Khổng Thị Hạnh, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Tôi là đứa con đầu lòng. Là niềm mong đợi lớn nhất của mẹ nhưng tôi lại có đôi chân dị dạng... Bao năm mẹ cực nhọc dành dụm tiền để chữa trị cho tôi, đến chiếc xe đạp duy nhất mẹ cũng phải bán để mua thuốc cho tôi... Đời mẹ mòn mỏi vì tôi - đứa con gần 30 tuổi mà vẫn chỉ bằng đứa trẻ lên 7... Nhưng dù sao tôi vẫn hạnh phúc vì được sinh ra trên đời, hạnh phúc vì được làm con mẹ”.

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người - 3

 

Tác giả Lê Thị Ngân không giấu được niềm vui, xúc động khi nhận giải  

Giây phút nhận giải thưởng, Ngân không kìm nổi nước mắt. Cô chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ khi bộ ảnh của mình đoạt giải cao đến vậy. Đây là món quà tôi dành tặng mẹ, nó là động lực giúp tôi bước qua mặc cảm, vững tin hơn trong cuộc sống”.

Ngân đến với nhiếp ảnh như cái duyên tình cờ. Năm 2003, cô được tiếp xúc với khóa dạy nhiếp ảnh ở trung tâm khuyết tật, nơi cô thường sinh hoạt. Bức ảnh đầu tiên của cô bị thầy dạy chê vì thiếu cảm xúc. Thầy đưa cho Ngân xem một bức hình đẹp của một người khiếm thị chụp. Cô nhận ra rằng chụp ảnh không chỉ bằng đôi mắt, mà quan trọng hơn, đó là chụp bằng cả trái tim.

Sau một năm tích góp bằng công việc may, móc len thủ công, Ngân mua được chiếc máy ảnh du lịch. Từ đó, mỗi ngày cô đều dành 1 tiếng rong ruổi khắp đường làng trên chiếc xe lăn để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống.

Nhớ lại ngày đầu cầm máy, lăn xe ra ngõ, tập tễnh từng bước ngắm khuôn hình, người trong làng bảo Ngân “đi còn không vững thì chụp ảnh làm gì”. Gạt đi nước mắt, cô vẫn quyết tâm sống với niềm đam mê của mình.

“Chụp ảnh giúp tôi thoát ra khỏi bóng tối tự ti để hòa mình vào cuộc sống. Khi nào còn cầm được máy, tôi sẽ tiếp tục ghi lại hình ảnh về cuộc sống xung quanh, về những người thân yêu của mình”, Ngân tâm sự.

Những khuôn hình đầy ắp yêu thương

Bên cạnh bộ ảnh “Mẹ tôi” của tác giả Lê Thanh Ngân, nhiều bức ảnh khác cũng gây ấn tượng cho người xem như bộ ảnh “Đám cưới của rượu, nước, nhọ và bùn” của tác giả Trần Tuấn (Lai Châu) - giải Nhất ảnh bộ - giới thiệu một phong tục rất độc đáo của dân tộc La Hủ ở vùng cao Tây Bắc hay tác phẩm "Nhánh lan rừng về bản" của tác giả Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng) - giải Nhất ảnh đơn - với lời dẫn xúc động, trọn vẹn cả nội dung và hình thức.

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người - 4

 

Bức ảnh trong bộ ảnh "Đám cưới của rượu, nước, nhọ và bùn" của tác giả Trần Tuấn

Tác giả Lừu Seo Sềnh (người dân tộc Mông) đoạt giải khuyến khích là người nhỏ tuổi nhất. Năm nay, Lừu Seo Sềnh mới chỉ 12 tuổi. Hiện Lừu Seo Sềnh đang học lớp 5 trường bán trú xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo ông Lưu Quang Định (Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng ban tổ chức cuộc thi), Ban tổ chức thực sự bất ngờ vì sự phong phú của các tác phẩm dự thi. Đối tượng trong các tác phẩm rất đa dạng, từ người nông dân, cán bộ các chi hội nông dân, giáo viên, học sinh, sinh viên… mọi giới và mọi tầng lớp, từ miền Nam tới miền Bắc, từ đồng muối miền Trung tới đỉnh núi sương giá vùng Tây Bắc.

Trao đổi về cuộc thi này, ông Định nói: “Cứ nhắc đến người nông dân là thấy nỗi nhọc nhằn mưa nắng, nương theo những thất thường của thời tiết, vất vả với hòn đất, củ khoai, cây lúa... theo suốt một đời để nuôi sống toàn xã hội. Những nhọc nhằn ấy rất xứng đáng để được quan tâm, nhất là ở đất nước như chúng ta, nơi vẫn còn hơn 70% dân số gắn bó với đất đai, với đồng ruộng”.

Cô gái ngồi xe lăn đoạt giải cuộc thi ảnh Đất và Người - 5

 

Bức ảnh "Nhánh lan rừng về bản" của tác giả Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng), giải Nhất ảnh đơn 

Nhận xét về các tác phẩm, ông Định chia sẻ: “Kể về nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mà đầy ắp yêu thương, những tình cảm đơn sơ sau lũy tre làng thật là đẹp đẽ. Có thể nói, hàng ngàn bức ảnh với hàng ngàn khoảnh khắc ghim vào tâm trí người xem”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cuộc thi ảnh báo chí Đất và Người cho biết: “Kết quả rất thú vị khi tác giả nghiệp dư đoạt giải chiếm đến 70%. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chân thực, xúc động về cuộc sống của người nông dân”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định - Đàm Duy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN