Chủ tàu du lịch chặt chém du khách rồi lặn mất tăm

Trưa 14/4, ông Sỹ Vĩnh Sáng (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) phản ánh lên cơ quan chức năng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, việc chủ tàu du lịch chặt chém du khách khi lừa gia đình 14 người của ông đi tour với giá cắt cổ.

Theo ông Sáng, khoảng 8h40 cùng ngày, ông thỏa thuận miệng với ông Trần Như Thiết, chủ tàu du lịch mang số hiệu KH-0180, để đưa gia đình tham quan một số đảo ở vịnh Nha Trang. Nếu qua khu du lịch Vinpearl thì hết hơn 3 triệu đồng, còn đi tour 4 đảo thì hết 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, chủ tàu chỉ chở đi tham quan 2 đảo thì cho tàu quay về cảng và yêu cầu mỗi người phải bỏ thêm 450.000 đồng (tổng cộng 6,3 triệu đồng) nếu muốn qua Vinpearl.

Chủ tàu du lịch chặt chém du khách rồi lặn mất tăm - 1

Ông Sáng đòi lại tiền nhưng chủ tàu biến mất rồi tắt điện thoại

Vì chỉ đi 2 đảo nên ông Sáng đồng ý trả 2 triệu đồng tiền dầu và đòi lấy lại 3 triệu đồng nhưng chủ tàu bỏ đi mất sau khi chặt chém du khách. Nhận được phản ánh của ông Sáng, Ban quản lý cảng du lịch Cầu Đá đã liên lạc với ông Thiết nhưng ông Thiết không bắt máy, sau đó tắt điện thoại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng ban quản lý cảng Cầu Đá, tàu KH-0180 sẽ bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm nội quy của cảng. Giá cả, thông tin các tour tuyến cho du khách đã được Ban công bố rộng rãi từ lâu.

Chủ tàu du lịch chặt chém du khách rồi lặn mất tăm - 2

14 du khách bị bỏ lại, vật vờ ở cảng Cầu Đá

Ông Lê Quang Lịch, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tiếp nhận sự việc chặt chém du khách mà gia đình ông Sáng là nạn nhân. Theo ông Lịch, việc thuê một tàu tham quan 4 đảo với giá 5 triệu đồng là quá cao (thông thường từ 2-3 triệu đồng/tàu cho 15-20 khách).

Thanh tra Sở này đang tiến hành xử lý rốt ráo sự việc để bảo đảm quyền lợi cho du khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN