Chọi trâu Bình Phước: Ông trâu "máu chiến" về đích

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội chọi trâu lần thứ 2 tại huyện Đồng Phú vào cuối tuần qua.

Hội chọi trâu năm nay có 16 "ngưu ông" đến từ các huyện, thị và các công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sau 15 trận đấu của các vòng loại, tứ kết, bán kết và chung kết, trâu số 11 của ông Hồ Hùng (SN 1971, thuộc đơn vị thị xã Đồng Xoài) đoạt giải Nhất.

Chọi trâu Bình Phước: Ông trâu "máu chiến" về đích - 1
Trâu số 11 (phải) dũng mạnh dồn đối thủ vào sát hàng rào

Ông Hồ Hùng cho biết, trâu của ông có nguồn gốc tỉnh Tây Ninh, nặng 870kg, vòng ngực 2,25m, chiều dài toàn thân 2m, cao 1,42m.

Tại sới chọi, trâu số 11 của ông Hùng chỉ cần nhìn thấy trâu đối phương đã lao vào “chiến đấu”, còn nhiều trâu khác khi vào sân chỉ… ngửi nhau!

Chọi trâu Bình Phước: Ông trâu "máu chiến" về đích - 2
Trâu số 11 (phải) đang ghì sừng đối thủ

Theo ban tổ chức, ngoài giải Nhất trị giá 90 triệu đồng, giải Nhì 70 triệu đồng, 2 giải Ba mỗi giải 50 triệu đồng, còn có 2 giải trâu “chào” hay nhất với giải thưởng 20 triệu đồng/giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN