Chàng trai 12 tuổi xin hiến thận cứu bố, 26 tuổi hiến gan cứu mẹ

Sự kiện: Thời sự

Chàng thanh niên 26 tuổi thuyết phục bác sĩ lấy gan mình hiến để cứu mẹ.

Chàng trai 12 tuổi xin hiến thận cứu bố, 26 tuổi hiến gan cứu mẹ - 1

 Bà Thanh cùng cậu con trai 26 tuổi tại Bv Trung ương quân đội 108 - ẢNH: HẢI ÂU

“Mẹ ơi, con muốn hiến thận cứu bố”, đó là những trăn trở của Nguyễn Trung Quân (26 tuổi, ngụ tại Hà Nội) lúc chỉ vừa 12 tuổi, lúc bố anh bị bệnh cần phải ghép thận trong thời gian sớm nhất.

Thế nhưng lúc đó Quân còn quá nhỏ, gia đình đã phải nhờ sự giúp đỡ từ thận của một người khác để cứu bố Quân qua khỏi bệnh tật. Nỗi lo bệnh tật vừa qua với bố ít lâu, Quân lại nhận được thông tin mẹ mình là bà Bà Phạm Vân Thanh, 56 tuổi, phát hiện xơ gan mật nguyên phát - một bệnh gan mạn tính. Qua nhiều lần điều trị nhưng tình trạng không ổn định, các chỉ số xét nghiệm chức năng gan lên xuống thất thường. Ra nước ngoài điều trị cũng không hiệu quả, các bác sĩ khuyên để sức khỏe ổn định thì tốt nhất mẹ anh cần được ghép gan.

"Khi mẹ về nước vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) điều trị, và biết chỉ có ghép gan mẹ mới có thể sống được, tôi chia sẻ với các bác sĩ về nguyện vọng hiến gan cho mẹ. Sợ mẹ không đồng ý nên tôi phải thuyết phục bác sĩ bằng nhiều cách, vì lúc đó con cái phải là số một, ưu tiên cho tôi hiến để ghép cho mẹ là hợp nhất.” – Quân kể lại.

“Khi đấy các anh chị của tôi cũng có gan hợp, tôi muốn nhận của những người lớn vì thằng Quân con trẻ. Nếu hiến gan cho mẹ sẽ ảnh hưởng đến sau này rất nhiều. Vậy mà nó vẫn cứ cương quyết không thay đổi, khi đấy tôi khóc nhiều lắm, lo cho con mà cũng vô cùng thương con. Cuối cùng thì nó cũng thắng vì nó yêu mẹ và quyết tâm rất nhiều” – bà Thanh xúc động kể lại.

Theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện 108, bệnh nhân Thanh bị xơ gan mật giai đoạn cuối, vào viện trong tình trạng suy gan; da, mắt vàng; xét nghiệm chức năng gan suy rất nặng. Với diễn tiến bệnh như vậy nếu không ghép gan, người bệnh chỉ có thể sống được vài tháng. Rất may mắn là người con trai đã tình nguyện hiến một phần gan cho mẹ.

Các bác sĩ đã cắt toàn bộ gan bên phải của chàng trai để ghép cho mẹ anh. Khác với các tạng khác, gan có thể tái tạo, phì đại trở lại, không trở về kích thước gan bình thường nhưng trọng lượng đủ lớn. Vì thế, sau ca ghép, xét nghiệm chức năng gan của Quân đều bình thường..

“Sau ghép hơn 4 tháng, sức khỏe mẹ tốt, con tốt. Mẹ tôi đã ăn tốt hơn, lên cân (trước đó bà chỉ 34kg, nay đã 38 – 40kg), tình trạng tụt huyết áp không còn, ăn uống tốt hơn, da dẻ hồng hơn. Còn tôi, dù cho mẹ gan nhưng thấy không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tôi đã trở lại tập gym, chơi thể thao, bơi lội và có sức khỏe rất ổn định như người bình thường dù chỉ còn một lá gan trái”, anh Nguyễn Trung Quân chia sẻ.

Điều đặc biệt hơn là chàng trai 26 tuổi này đã đăng ký hiến mô, tạng khi chết, chết não.

Kỳ tích ghép tạng xuyên Việt: 1 người cứu 6 người

Để đưa được tạng từ Hà Nội về TP.HCM nhanh nhất, êkíp đã phối hợp nhịp nhàng, tạo nên nhiều kỳ tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ấu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN