Cảnh sát Thái Lan khép lại vụ đánh bom Bangkok, tự nhận thưởng lớn

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố, vụ đánh bom đền Erawan ngày 17.8 khiến 20 người thiệt mạng đã được giải quyết và tự nhận một khoản thưởng lớn bằng tiền mặt trước sự chứng kiến của cánh truyền thông.

Theo Cảnh sát trưởng Thái Lan, Somyot Poompunmuang, khoản tiền thưởng cho các đơn vị cảnh sát tham gia phá án do các doanh nhân và chính bản thân ông Somyot đóng góp.  

Đây là khoản thưởng thứ 2 mà lực lượng cảnh sát Thái Lan nhận được trong khi theo đuổi vụ đánh bom khiến 20 người, trong đó phần lớn là du khách Trung Quốc, thiệt mạng.

Ba cọc tiền thưởng trị giá ba triệu bath (83.000 USD) đã được đưa tới cuộc họp báo hôm qua (28.9) để trao cho các đội tham gia phá án.

Cảnh sát Thái Lan khép lại vụ đánh bom Bangkok, tự nhận thưởng lớn - 1

Ba cọc tiền mặt để thưởng cho các đơn vị cảnh sát tham gia phá án trong vụ đánh bom đền Erawa tại Bangkok hôm 17.8 được đưa đến cuộc họp báo ngày 28.9.

Ngoài ra, Cảnh sát trưởng Thái Lan cũng công bố động cơ dẫn đến vụ đánh bom đẫm máu. Theo đó, ông Somyot cho hay, vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok tháng trước là để trả thù một chiến dịch triệt phá nạn buôn người của chính phủ Thái.

"Chúng tôi tin chắc động cơ chính trong tội ác này là trả thù nhà chức trách Thái Lan triệt phá mạng lưới buôn người", Reuters dẫn lời ông Somyot.

Cảnh sát Thái Lan khép lại vụ đánh bom Bangkok, tự nhận thưởng lớn - 2

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompunmuang phát biểu trong cuộc họp báo.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Thái Lan cũng không loại trừ khả năng vụ đánh bom còn xuất phát từ động cơ chính trị trong nước. "Chúng tôi chưa thể loại trừ động cơ này. Vụ tấn công cũng có thể vì mục đích chính trị", ông Somyot tuyên bố nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai nghi phạm Adem Karadak và Mieraili Yusufu với cáo buộc đặt thuốc nổ tại ngã tư Ratchaprasong sát đền Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok ngày 17.8 và tại bến tàu Sathorn ngày 18.8.

Nghi phạm Adem Karadag, tên thật là Bilal Mohammed, đã nhận tội và chính là người mặc áo vàng bỏ lại balô ở đền Erawan trước vụ nổ bị máy quay giám sát ghi hình lại. Nghi phạm thứ 2, Mieraili Yusufu dùng điện thoại di động để kích nổ bom đã bị bắt.

Adem Karadak và Mieraili Yusufu đã bị đưa tới hiện trường để dàn dựng lại vụ án vào ngày 26.9.

Theo phát ngôn viên Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự Thái Lan (NCPO) Winthai Suwaree, việc dựng lại hiện trường tại các khu vực liên quan phù hợp với bằng chứng và kết quả điều tra của cảnh sát.

Hai nghi phạm phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có tham gia một vụ sát hại có chủ ý, tàng trữ vũ khí và thuốc nổ phi pháp. Ngoài ra, ông Winthai cũng nhấn mạnh rằng, các nhà điều tra đang nỗ lực để đưa những tòng phạm khác ra xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN