Cảnh sát Nga xả thân chặn xe điên cứu 300 học sinh

Quyết định dũng cảm và kịp thời của viên cảnh sát đã giúp 300 em học sinh thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

Ngày 28.7, trang RT của Nga đưa tin một sĩ quan cảnh sát ở nước này đã được ca ngợi như người hùng sau khi xả thân dùng chiếc xe tuần tra của mình để ngăn chặn một chiếc “xe điên”, cứu hàng trăm học sinh khỏi thảm họa trong gang tấc.

Hôm thứ Bảy tuần trước, sĩ quan cảnh sát Aleksandr Kosolapov lái chiếc xe tuần tra của mình hộ tống một đoàn xe bus chở khoảng 300 em học sinh từ một trại hè tới thành phố Abakan, thủ phủ Cộng hòa Khakassia ở nam Siberia.

Cảnh sát Nga xả thân chặn xe điên cứu 300 học sinh - 1

Sĩ quan cảnh sát Aleksandr Kosolapov được ca ngợi như người hùng

Đột nhiên, Kosolapov phát hiện ra một chiếc xe chạy ngược chiều đang phóng với tốc độ rất nhanh, hướng thẳng vào đoàn xe chở học sinh, bất chấp việc chiếc xe cảnh sát của anh đã hú còi và chớp đèn liên tục.

Phát hiện mối nguy hiểm đang đe dọa các học sinh trên đoàn xe phía sau, Kosolapov đã phản ứng rất nhanh và lao thẳng xe tuần tra của mình đối đầu với chiếc xe điên kia, tạo thành một “lá chắn” bảo vệ đoàn xe bus và cứu các em học sinh khỏi nguy hiểm.

Cảnh sát vùng Khakassia cho biết sau cú đâm trực diện kinh hoàng, chiếc xe tuần tra của Kosolapov đã biến thành một đống sắt vụn méo mó. Các chuyên gia cho hay điều kỳ diệu đã xảy ra khi Kosolapov đã sống sót sau cú đâm khủng khiếp đó.

Cảnh sát Nga xả thân chặn xe điên cứu 300 học sinh - 2

Chiếc xe tuần tra nát bét phần đầu sau cú đâm kinh hoàng

Theo cảnh sát, chiếc “xe điên” phóng với tốc độ cao suýt đâm vào đoàn xe chở học sinh trên cũng đang chở tới 5 người, trong đó có một đứa trẻ 10 tuổi. Tất cả 5 người trên chiếc xe này cũng chỉ bị thương nhẹ sau cú đâm đó.

Cũng theo thông báo của cảnh sát Khakassia, toàn bộ học sinh trên 9 chiếc xe bus đều an toàn nhờ hành động dũng cảm và rất kịp thời của sĩ quan cảnh sát Kosolapov.

Cảnh sát Nga xả thân chặn xe điên cứu 300 học sinh - 3

Chiếc "xe điên" cũng bị biến dạng nghiêm trọng sau cú đâm

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Kosolapov hiện đã tỉnh táo, trò chuyện được với các đồng nghiệp, và sức khỏe của anh cũng đã ổn định. Sở cảnh sát Khakassia đã nhận được rất nhiều thư cảm ơn từ các em học sinh về hành động xả thân của Kosolapov, và các em rất muốn được tới bệnh viện thăm hỏi người anh hùng đã cứu mình.

Hiện cảnh sát Khakassia đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi của người lái chiếc “xe điên” vì đã đặt tính mạng của các em học sinh vào tình trạng nguy hiểm. Danh tính của tài xế này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN