Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng

Chỉ với ba trụ cầu được đan bằng tre để đựng đá và cọc tre đóng hai bên bờ sông, người dân xóm Bản Sỉnh, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã dựng một chiếc cầu bắc qua sông Mỏ Sắt để đi lại hàng chục năm qua.

Xóm Bản Sỉnh có hơn 40 hộ dân, đa phần là dân tộc Tày, cuộc sống còn khó khăn. Xóm nằm cách biệt với trung tâm xã Dân Chủ, được bao bọc bởi những dãy núi và dòng sông Mỏ Sắt rộng lớn.

Vào mùa nước lũ, mỗi khi học sinh đi học, người lớn đi làm phải đi qua sông Mỏ Sắt bằng bè mảng. Còn vào mùa nước cạn, người dân lại góp tre, đan lạt để “chế” cầu qua sông.

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 1

Bị tách biệt với đường tỉnh lộ nên mỗi khi vận chuyển vật liệu xây dựng, người dân lại phải huy động cả xóm cùng giúp nhau

Cây cầu có một không hai này được dựng và sử dụng vào mùa khô. Mặt cầu được ghép bởi 8 cây tre, buộc bằng lạt, bên trong trụ cầu là sỏi đá. Biết là không an toàn nhưng người dân nơi đây vẫn phải "nhắm mắt" đi lại trên cây cầu này vì đây là con đường duy nhất qua sông. Nếu không qua sông, người dân phải đi bộ hơn 4km đường đất mới đến được trung tâm xã.

Anh Tụ - Trưởng xóm Bản Sỉnh - cho biết: "Hàng chục năm qua, người dân phải đi qua cầu tre tạm và bè mảng không đảm bảo an toàn. Vào mùa nước lũ năm nào cũng có người chết vì ngã xuống sông”.

Cây cầu tre tự chế này được người dân dựng lên vào mùa cạn và tất cả đều do người dân trong bản góp tre dựng lên.

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 2

Đây được coi là cây cầu có một không hai ở Cao Bằng

Cầu dài khoảng 30m, rộng 40cm. Khi bước qua cầu chỉ đi được một chiều, không thể đi ngược chiều vì cầu quá hẹp.

Chị Nông Thị Huế (34 tuổi) thở dài ngao ngán: “Ai cũng biết rõ đây là cây cầu nguy hiểm, nhưng không qua cầu thì các em nhỏ trong bản không có con đường nào khác để đến trường. Mỗi năm mưa to, nước sông về nhiều, cầu chưa kịp tháo đã bị nước lũ cuốn trôi rồi”.

Người dân nơi đây cho biết, đã có nhiều trường hợp người qua cầu bị ngã xuống sông và chết đuối, vì khi mùa nước lũ dâng cao, dòng nước chảy rất xiết.

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 3

Đây là chiếc cầu được làm bằng những thanh tre ghép lại với nhau và buộc bằng những chiếc lạt mỏng

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 4

Mặt cầu được ghép từ 8 cây tre, được buộc bằng lạt mỏng, mặt cầu hẹp

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 5

Cứ đến mùa khô, sông ít nước, người dân lại dựng cầu

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 6

Do không có kinh phí nên người dân chỉ biết lấy lạt và sỏi đá làm trụ cầu

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 7

Mặt cầu là những thanh tre ghép lại

Cận cảnh cầu tự chế có một không hai ở Cao Bằng - 8

Mùa nước lũ dâng cao, cả bản phải đi lại bằng bè mảng rất nguy hiểm (Trong ảnh: Anh Sang, 36 tuổi, đang đưa con em trong xóm đi học về)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mã A Vè ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN