Cà phê phim giường nằm biến tướng

Quán cà phê phục vụ xem phim HD giường nằm dành cho 2 người trong phòng kín, cách âm sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng, không giới hạn lứa tuổi…, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại

Từ phản ánh của bạn đọc về hoạt động không lành mạnh đang diễn ra tại những quán cà phê phim, chúng tôi đã đi tìm hiểu  trên một số tuyến đường ở quận 5, 10, 8, Tân Bình, Gò Vấp (TP HCM)… Quả thật, không khó để tìm những biển hiệu giới thiệu các quán cà phê chiếu phim HD tự chọn.

Cà phê phim = nhà nghỉ mini

Chúng tôi chọn quán cà phê phim HD M. (quận 10) quảng cáo có phòng chiếu phim riêng biệt dành cho 2 người, nhóm bạn và gia đình… Khi chúng tôi đến trước cửa quán, chỉ thấy vài ba chiếc xe máy, sau mới biết hầu hết xe đều được nhân viên đem gửi nơi khác. Ngược lại với vẻ bên ngoài, bên trong khách hàng khá đông, đủ lứa tuổi đang ngồi chọn phim, nước uống và chờ phòng. Ngồi cạnh chúng tôi là một đôi nam nữ học sinh phổ thông còn mặc đồng phục thể dục đang thoải mái lựa chọn phim. Chúng tôi làm quen. Cậu bé cho biết thường xem phim ở đây và một số quán khác.

“Không chỉ em mà bạn bè em cũng thường xem phim tự chọn kiểu này. Xem phim ở rạp giờ xưa rồi. Xem phim ở đây mới sành điệu. Giá rẻ, chọn được phim ưa thích vừa có nước uống vừa có không gian riêng để thoải mái tán dóc, bình luận, thể hiện tình cảm với bạn gái. Với lại thời gian xem phim cũng dễ sắp xếp mà không bị gia đình phát hiện. Tranh thủ học xong môn thể dục sớm hoặc nghỉ tiết, học thêm…” - cậu học sinh thật thà chia sẻ.

Cà phê phim giường nằm biến tướng - 1

Cà phê phim giường nằm biến tướng - 2

Cách bài trí kín đáo, lãng mạn và không gian “nhạy cảm” trong phòng xem phim giường nằm

Chờ mãi rồi cũng tới lượt. Chúng tôi được dẫn lên căn phòng nhỏ chừng 10 m2, được thiết kế cách âm, có máy lạnh. Chiếc giường nhỏ với 2 chiếc gối, trên tường treo bong bóng đủ màu tạo không gian khá lãng mạn. Tuy nhiên, ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ màn hình tivi đủ để chúng tôi nhận rõ chiếc drap giường không mấy sạch sẽ bởi vết tích của những khách trước đó để lại.

Trưa hôm sau, chúng tôi vào một quán cà phê phim có tên khá “teen” là HD T.  (gần cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 5). Nằm ở vị trí đắc địa, lại có không gian rộng, thiết kế đẹp, sang trọng nên dù là buổi trưa nhưng hoạt động tại đây diễn ra khá nhộn nhịp, đa số đều là khách hàng trẻ tuổi. Lần này, chúng tôi được một nhân viên dẫn lên phòng số 8 trên lầu. Cùng lên một lượt với chúng tôi là cặp đôi nam nữ mà thoạt trông đã biết đang là học sinh cấp 3. Cậu trai có vẻ rành rẽ nói với nhân viên phục vụ: “Anh mở màn hình rồi ra khép cửa, tắt đèn là được rồi”. Nói xong, cậu ta kéo tay cô bạn gái vào phòng. Phía sau cánh cửa gỗ mỏng manh ấy, có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra!

Rời quán HD T., chúng tôi đến một quán cà phê phim trên đường Nguyễn Trãi (quận 5). Hoạt động diễn ra tương tự như ở HD T. Giá ở đây 60.000 đồng/giờ từ thứ hai đến thứ sáu, 80.000 đồng/giờ vào thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, có các chương trình ưu đãi như giảm 20% giá phòng ở lần xem thứ 2, lần xem thứ 5 được tặng thẻ VIP 10% trên tổng hóa đơn cho các lần xem tiếp.

Phạt riết, đến nỗi không còn gì để phạt!

Hôm chúng tôi vào quán HD M., có 3 cán bộ văn hóa đang kiểm tra và xử phạt chủ quán vì bảng hiệu có gắn hình diễn viên. Tuy nhiên, những cán bộ văn hóa này dường như không quan tâm mấy đến hoạt động thật sự bên trong quán.

Trao đổi với chúng tôi về việc giải quyết các quán cà phê phim biến tướng, bà Phạm Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận 10 - cho biết phường 12 là nơi các quán cà phê phim hình thành đầu tiên rồi phát triển ra các quận khác.

“Người dân có quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Hơn nữa, giấy phép hoạt động kinh doanh chiếu phim của các quán này do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Cơ quan liên ngành của phường chỉ có thể kiểm tra, xử lý những vi phạm, như: phòng cháy chữa cháy, biển hiệu quảng cáo, hợp đồng lao động… Chúng tôi xử phạt rất nặng, có lần đến 25 triệu đồng. Xử phạt đủ lỗi đến nỗi không còn gì để phạt vì các quán đã khắc phục. Những phản ánh của người dân, chúng tôi đều có nghe và rất bức xúc bởi những hệ lụy sẽ xảy ra, nhất là đối với học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi không thể rút giấy phép kinh doanh các quán này vì ngoài thẩm quyền của phường, quận. Hiện ngoài việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, dùng biện pháp hành chính, chúng tôi mời các chủ quán lên nói về cái tâm của người kinh doanh, tuyệt đối không cho học sinh vào quán xem phim giường nằm. Ngoài ra, chúng tôi liên tục kiến nghị cơ quan cấp trên kiểm tra, xử lý hành vi sai trái của các quán này” - bà Hồng cho biết.

Suýt bị làm hại

Là “nạn nhân” của cà phê phim, T.N - sinh viên một trường CĐ ở quận 5 - kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cô đã từng “tháo chạy” sau khi bị bạn trai “lừa” vào quán.  Quen bạn trai qua mạng, T.N được rủ đi xem phim tự chọn ở quán cà phê phim TTT (quận 10). Vì tò mò và cũng nghe bạn bè thường hay đi nên T.N nhận lời. Tuy nhiên, khi vào trong phòng xem phim được một lát, bạn trai của T.N liền đóng cửa, tắt đèn, dùng sức mạnh định cưỡng bức. May mà T.N nhanh trí nói đi vệ sinh rồi bỏ trốn.

“Đánh vào tâm lý mê phim của con gái, anh ta rủ tôi đi xem phim. Có ngờ đâu quán cà phê phim cũng không khác gì khách sạn. Phòng kín mít. Đóng cửa phòng lại, có la cũng khó có ai nghe. Đúng là sợ điếng người” - T.N nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thường An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN