Bóng bay "kéo" nam thanh niên rơi khỏi cầu

Ôm chùm bóng bay lớn đi trên cầu Vĩnh Tuy, anh Thuật bất ngờ bị gió thổi bay qua lan can, quật xuống đất từ độ cao 20m.

Sự việc hi hữu này xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/9, khi anh Đỗ Văn Thuận (24 tuổi, quê quán huyện Lý Nhân, Hà Nam) cùng bạn gái đi xe máy chở theo chùm bóng bay lớn từ nội thành Hà Nội sang quận Long Biên để bán. Đường đi phải băng qua cầu Vĩnh Tuy, đến giữa cầu, thấy gió quá mạnh, anh Thuận nói bạn gái đi xe máy một mình, còn tự mình ôm chùm bóng bay đi bộ sang theo.

Bóng bay "kéo" nam thanh niên rơi khỏi cầu - 1

"Thủ phạm” gây họa cho anh Thuận

Được 2/3 quãng đường, vẫn trên cầu Vĩnh Tuy, bất ngờ gió thổi mạnh, anh Thuận bị kéo rê cùng chùm bóng bay. Vì tiếc chùm bóng bay chưa bán được quả nào, anh Thuận giữ chặt, thành ra bị “kéo” qua thành cầu, rồi rơi từ độ cao gần 20 mét xuống đất.

Những người dân đầu tiên phát hiện vụ việc, khi chạy đến, vẫn trông thấy chùm bóng bay là là dưới đất, ngay gần đó là vị trí anh Thuận nằm.

Bóng bay "kéo" nam thanh niên rơi khỏi cầu - 2

Vị trí anh Thuận bị chùm bóng bay “kéo” rơi khỏi thành cầu Vĩnh Tuy

Nhận được tin báo, CAP Long Biên (quận Long Biên) lập tức tới hiện trường, đưa anh Thuận đi cấp cứu. Thông tin ban đầu từ bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay, nạn nhân bị chấn thương nặng ở gót chân và cột sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN