Bí thư Đà Nẵng: “Nghe khen mà không sướng”

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết ông “không thấy sướng” khi Đà Đẵng được vinh danh nhưng môi trường sống vẫn còn ô nhiễm, tội phạm vẫn có xu hướng gia tăng…

“Nóng” chuyện xã hội hóa và lạm thu

Tại phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng đang diễn ra hôm nay (12/12), hội trường nóng lên khi đại biểu Thái Thanh Hùng nêu ra hàng loạt những bất cập trong công tác xã hội hóa y tế, giáo dục trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong thời gian qua.

Cụ thể, mới đây quận Hải Châu đã “cho” xã hội hóa Trường mầm non 29/3 và Tiên Sa gây bức xúc trong nhân dân. Đại biểu Thái Thanh Hùng nêu bức xúc: “Cái này là cho không tư nhân chứ xã hội hóa cái gì? Sao không bán đất giá rẻ hoặc cấp đất cho DN đầu tư mà lại để DN tư nhân nhảy vào những ngôi trường vốn rất khang trang đang hoạt động? Họ nhảy vô rồi sẽ “tẩn” hết giáo viên của mình ra đưa người của họ vào. Rồi sẽ tăng học phí và hàng loạt phụ phí… Dần dần các trường này sẽ trở thành trường của những nhà giàu chứ đâu đến phần con em các gia đình nghèo được vào học”.

Bí thư Đà Nẵng: “Nghe khen mà không sướng” - 1

Kỳ họp thứ 8, HĐ ND TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 11 đến 13/12

Nghe đại biểu Hùng nói vậy, ông Thọ nghiêm giọng nói: “Cái này là bậy. Lúc đó tôi đang ở TP Hồ Chí Minh, nghe các cơ quan báo chí phản ánh mà thấy sốc. Tôi liền gọi điện về cho UBND TP yêu cầu phải dừng ngay việc xã hội hóa trường mầm non Tiên Sa. Hôm nay có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Chính các cơ quan báo chí đã chỉ ra những cái chưa được để chúng tôi kịp thời sửa chữa”.

Vị Bí thư Thành ùy kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nói tiếp: “Như vụ xã hội hóa Trường mầm non Tiên Sa vừa qua, nếu không có các cơ quan báo chí phản ánh thì giờ ngôi trường này đã rơi vào tay DN tư nhân mất rồi. Tôi cũng thông tin cho các đại biểu và cử tri toàn TP được biết, trong tay tôi đang có văn bản của Bộ GD&ĐT. Họ trả lời rằng: Đó mới là ý kiến của quận Hải Châu chứ không phải chủ trương của UBND TP và cũng không phải của Sở GD&ĐT. Theo các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ chỉ cho phép chuyển đổi từ bán công sang công cập. Không được đổi trường công lập sang trường tư thục. Do đó, người dân yên tâm là sẽ không còn xảy ra sự việc như trường Tiên Sa nữa”.

 Đề cập đến vấn đề lạm thu trong giáo dục, ông Thọ bức xúc: “Không biết các anh (ý chỉ ngành giáo dục -  PV) quản lý cái kiểu gì mà năm nào cũng để xảy ra tình trạng lạm thu? Chuyện này năm nào cũng nói, UBND cũng ra hàng loạt văn bản chấn chỉnh nhưng vẫn diễn ra. Năm nay đã phát hiện 6 trường lạm thu, thậm chí đã có một hiệu trưởng (hiệu trưởng trường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê - PV) bị cách chức vì để xảy ra lạm thu rồi đó. Dân mình nghèo mà cái gì cũng trèo đầu cưỡi cổ họ để tận thu thì sao chịu được. Cái này phải xử lý mạnh tay và triệt để chứ không để như thế được”.

“Nghe họ khen mà mình thấy không sướng”

Phát biểu ý kiến thảo luận, nhiều đại biểu bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, sau cơn bão số 11 vừa qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã “lộ thiên” nhiều “ổ ô nhiễm” môi trường mà nguyên nhân cũng vì các dự án treo.

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thị Anh Đào (quận Thanh Khê) và đại biểu Nguyễn Nho Trung (quận Ngũ Hành Sơn) chỉ ra đích danh hàng loạt địa điểm ô nhiễm, ông Thọ nói luôn: “Nào là thành phố môi trường, nào là thành phố đáng sống mà ô nhiễm tràn lan! Chi lạ rứa? Mới đây một số tổ chức trên thế giới vinh danh Đà Nẵng nữa chứ! Nghe người ta khen mà mình không thấy sướng chút nào”.

Bí thư Đà Nẵng: “Nghe khen mà không sướng” - 2

Một điểm ô nhiễm ở địa bàn Đà Nẵng

Đề cập đến chủ trương “5 không, 3 có” nhiều đại biểu cũng bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng tội phạm ma túy, giết người ở Đà Nẵng đang có chiều hướng gia tăng. Riêng trong năm 2013 đã xảy ra 4 vụ giết người có tính nghiêm trọng, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn còn tăng… Tình trạng cán bộ công chức hạch sách, quấy nhiễu người dân, DN vẫn diễn ra...

“Thành phố đang hướng đến thành phố đáng sống thì phải quyết liệt chứ không thể nói suông được”, ông Thọ nói và nhấn mạnh: “Còn cái vụ cải cách hành chính nữa. Cán bộ mình còn nhiều vị thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu lắm. Những năm qua, Trung ương luôn xếp Đà Nẵng vào top đầu về cải cách hành chính nhưng so với yêu cầu chính đáng của người dân vẫn còn nhiêu khê. Mới đây, tôi và anh Chiến (tức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến-  PV) làm việc với lãnh đạo các DN thì mới tá hỏa phát hiện ra tinh thần trách nhiệm của cán bộ vẫn còn kém, còn gây nhũng nhiều phiền hà với các DN. Cái này thật đau lòng và quá xấu hổ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Sông Hàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN