Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Bất kể tán cây, bóng cầu vượt, gầm cầu... đều được người dân Hà Nội sử dụng làm điểm chờ đèn đỏ trong những ngày nắng nóng này.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 1
Những ngày này, Hà Nội đột ngột biến thành một "lò lửa" khổng lồ với nền nhiệt độ trung bình thường xuyên ở ngưỡng 38-39 độ C. Khoảng thời gian buổi trưa kéo dài đến 15h chiều, nhiệt độ thường lên đến 40 - 41 độ C, thậm chí có những ngày đã lên đến 44-45 độ C.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 2
Nền nhiệt độ cao cùng với hơi nóng phả lên hầm hập từ mặt đường khiến người đi xe máy cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ đã tranh thủ tìm mọi cách để "trốn nắng" khi buộc phải dừng chờ đèn đỏ tại các ngã tư.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 3
Nhiều người đã chọn giải pháp sử dụng những tán cây từ trước vạch vôi ngã tư để dừng chờ đèn đỏ.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 4
Bất kỳ một tán cây nào dù lớn hay nhỏ cũng đều được tận dụng bất kể chúng còn cách vạch sơn dừng chờ đèn đỏ khá xa.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 5
Nhiều người vẫn tuân thủ khá tốt quy định giao thông khi đứng chờ đèn đỏ trước vạch sơn dù trời nắng nóng.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 6
Dừng ngay trên làn đường dành cho người được rẽ phải để tránh nắng.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 7
Thợ Nhuộm - một trong những con phố hiếm hoi mà người tham gia giao thông yên tâm chờ đèn đỏ do tuyến phố này vẫn còn khá nhiều bóng cây.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 8
Người đi đường lán hết vào sát vỉa hè đường Kim Mã để chờ đèn đỏ.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 9
Hay sử dụng bóng râm nhỏ nhoi từ đường trên cao để tránh nắng.

Bi hài chuyện trốn nắng khi chờ đèn đỏ ở Hà Nội - 10
Theo TT DBKTTV TƯ, dự báo ngày 31/5 nền nhiệt ở Hà Nội và khu vực Bắc bộ giảm mạnh, tới 4-5 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Phú (Infonet)
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN