Bé 2 tuổi được chở đi chơi, cả xóm tưởng bị bắt cóc

Một người hàng xóm chở bé đi chơi nhưng không nói làm mẹ bé hốt hoảng đi tìm khắp nơi vì tưởng bị bắt cóc, công an cũng đã vào cuộc.

Trưa 11-5, chị Phạm Thị Kim Anh (26 tuổi, ngụ ấp Thành Cang, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hốt hoảng đi tìm con là cháu N., 2 tuổi vì tưởng con bị bắt cóc. Trước đó, chị được một cụ ông nhà bên cạnh báo cho biết bé gái con chị đã bị một người phụ nữ bế lên xe máy và chở đi.

Bé 2 tuổi được chở đi chơi, cả xóm tưởng bị bắt cóc - 1

Chị Kim Anh khóc vì mừng khi gặp lại con

Việc chị Kim Anh đi tìm con khiến cả khu vực xôn xao, nhiều người tỏa đi lùng sục khắp nơi để tìm giúp.

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, đi ngang qua nghe kể sự việc, đã lập tức chỉ đạo điều tra. Hình ảnh cháu N. được in, dán nhiều nơi. Lực lượng trinh sát và cả công an xã, dân phòng… vào cuộc.

Bé 2 tuổi được chở đi chơi, cả xóm tưởng bị bắt cóc - 2

Trưởng công an huyện đi ngang qua đã chỉ đạo trinh sát điều tra

Tuy nhiên, bất ngờ khoảng 30 phút sau, cháu N. được một phụ nữ chở về. Người này là hàng xóm, cho biết chỉ …ẵm cháu đi chơi. Chị này tỏ ra hối lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, lo sợ khi bế cháu bé đi mà không báo cho gia đình biết.

Bé 2 tuổi được chở đi chơi, cả xóm tưởng bị bắt cóc - 3

Lực lượng dân phòng, người dân thăm hỏi về vụ việc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN