Ba Lan: Say rượu, bị bác sĩ đưa tới nhà xác

Nửa đêm, người đàn ông tỉnh dậy trong nhà xác. Trước đó ông nhậu xỉn quắc cần câu nên không biết các bác sĩ pháp y xác định mình đã tử vong và đưa tới nhà xác!

Ông Marek Michalski, 56 tuổi, được phát hiện trên một băng ghế công cộng mà trong túi không còn một xu, tại Piotrkow (Ba Lan) hôm 5/11. Nhiều người hối hả gọi xe cứu thương.

Nhiều giờ sau ông tỉnh dậy và gào lên thảm thiết khi thấy mình đang nằm trong bịch kín. Tất nhiên, những người bên cạnh không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Marek bởi đó là nhà xác và tất cả đều đã yên giấc ngàn thu. Thật ra nếu lúc bấy giờ có người nào còn sống trong phòng, chắc hẳn sẽ không khỏi phát hoảng khi thấy bịch xác của ông Marek giẫy giụa rồi lăn ra khỏi bàn.

Sau khi thoát khỏi bịch đựng xác, ông Marek vội vàng bỏ chạy. “Tôi nhớ là mình đang ngồi trên ghế đá. Thế rồi tôi tỉnh dậy trong nhà xác. Thật là một cơn ác mộng. Tôi sẽ kiện bệnh viện.” – ông Marek chia sẻ với báo giới địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/Metro)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN