Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền

“Dù chuyến đi không thuận lợi, nhưng cũng mang lại cho chúng tôi cảm giác khá thú vị và sâu sắc, hy vọng sẽ được trở lại du lịch đảo Cô Tô, Quảng Ninh vào năm tới”, anh Minh (một du khách Hà Nội) chia sẻ.

“Từ khi có mưa gió lớn đến nay, chúng tôi luôn được chủ nhà hàng, chính quyền và người dân tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chưa khi nào chúng tôi cảm thấy thiếu thốn, sợ hãi”, chị Nguyễn Thị Liên (du khách ở Cầu Giấy, Hà Nội; vừa được tàu đón về từ đảo Cô Tô, Quảng Ninh) chia sẻ sáng 1.8.

Chị Liên cho biết, gia đình chị đi du lịch tại đảo Cô Tô từ thứ Hai tuần trước, theo kế hoạch nghỉ dưỡng đến ngày 27.7 sẽ về đất liền, nhưng do gặp mưa bão lớn nên buộc phải ở lại đến hôm nay (1.8) mới được tàu đón về.

“Những ngày đầu thấy mưa to, gia đình ai cũng lo lắng. Song, tới những ngày sau được chủ nhà hàng giúp đỡ cho nghỉ lại thêm, lại còn được giảm giá, cho ăn miễn phí nên gia đình tôi ai cũng yên tâm hơn”, chị Liên tâm sự.

Chị Liên cho biết thêm, dù phải chờ tàu lâu, nhưng những du khách trong đoàn của chị ai cũng được đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Ninh quan tâm, hỗ trợ tiền tàu xe, ăn uống nên mọi người đều cảm thấy yên lòng, phấn khởi.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt đầu giờ chiều 1.8, ông Đặng Ngọc Thiết - Cảng phó Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh - cho biết: Từ sáng đến 13h chiều 1.8, đoàn công tác liên ngành đã điều 15 chuyến tàu đưa đón trên 2.000 lượt khách du lịch từ Cô Tô về Vân Đồn.

“Hiện, còn khoảng 200 khách đang tiếp tục được 3 tàu điều ra đón về, đến khoảng 18h tối 1.8 sẽ cơ bản đón xong”, ông Thiết khẳng định.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 1

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 2

Các du khách được bộ đội biên phòng, nhân viên Cảng vụ Cái Rồng giúp đỡ đưa lên bờ.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 3

Các em nhỏ được đưa lên bờ an toàn.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 4

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 5

Du khách phấn khởi vì đã về đến đất liền an toàn, được tiếp đón nhiệt tình, chu đáo.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 6

Nhiều du khách chụp ảnh làm kỷ niệm. “Dù chuyến đi không thuận lợi, nhưng cũng mang lại cho chúng tôi cảm giác khá thú vị và sâu sắc, hy vọng sẽ được trở lại du lịch đảo Cô Tô vào năm tới”, anh Minh (một du khách Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 7

Mẹ con cùng cười tươi.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 8

Các du khách được các cán bộ đoàn công tác giúp đỡ vận chuyển đồ ra xe.

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 9

Ông Đặng Ngọc Thiết - Cảng phó Cảng Cái Rồng cho biết: Trong chiều 1.8, đoàn công tác liên ngành sẽ tiếp tục chuyển tiếp tế 5 tấn gạo, 300 thùng mỳ tôm cùng nhu yếu phẩm ra đảo Cô Tô phục vụ người dân, du khách…

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 10

Ảnh: Niềm vui của du khách mắc kẹt ở Cô Tô khi về đến đất liền - 11

Những bao gạo ngon được chuyển ra đảo Cô Tô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Quang-Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Quảng Ninh chìm trong mưa lũ lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN