Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa”

Sau tiếng nổ đinh tai, trụ sở công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh trở thành “bình địa”, 7 nhà dân kế bên bị sập đổ. Vụ nổ làm ít nhất 1 người chết, 5 người bị thương.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16h ngày 17/10, tại xưởng sản xuất chi nhánh của công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh tại số 66/2, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi) làm giám đốc.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 1

Khu vực nhà xưởng đã bị san bằng

Anh Nguyễn Văn Tuấn - một người dân sống gần đây kể lại: “Tiếng nổ rất lớn. Tôi ở cách xa khoảng 500m vẫn nghe. Khi chạy tới nơi để xem thì thấy một cảnh tượng hãi hùng, nhiều công nhân trong công ty được người dân chuyển ra ngoài trong cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng".

Công ty Đặng Huỳnh thành “bình địa”. Nhiều nhà dân kế bên cũng bị sập đổ, mùi hóa chất tỏa ra nồng nặc.

Ngay khi nhận được tin báo, công an quận 12 phối hợp với BCH Quân sự quận, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường và triển khai phương án cứu hộ. Toàn bộ khu vực này được phong tỏa.

Các nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp, cháu của ông Hải) đã tử vong. Các nạn nhân khác gồm Nguyễn Thị Thúy Vân (30 tuổi), Phạm Thị Thùy Dương (14 tuổi, con chị Vân), ông Đoàn Phùng (47 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Xúc (70 tuổi) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 12. Hai nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi).

Sau nhiều giờ tìm kiếm đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng xách một số valy lên xe cứu thương. Theo người dân nhận định, có thể đó là phần thi thể của 2 nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát được lực lượng chức năng thu gom.

Hiện tại, hiện trường vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa hoàn toàn.

Chùm ảnh tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng làm ít nhất 1 người chết, 5 người bị thương:

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 2

Sau tiếng nổ kinh hoàng, nhà xưởng của công ty và một số nhà dân lân cận trở thành “bình địa”.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 3

Các nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu. Do bị thương quá nặng chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, công nhân) đã tử vong tại bệnh viện. Các nạn khác vẫn đang được cấp cứu.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 4

Cơ quan chức năng phong tỏa cách hiện trường vụ nổ cả trăm mét để tìm kiếm người còn mắc kẹt bên trong.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 5

 Lực nổ rất lớn khiến nhiều nhà dân cách xa cả trăm mét bị nứt tường, bể kính. Trong ảnh, phần mái của công ty Đặng Huỳnh bị sập đổ.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 6

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 7

Nhiều miếng tôn, nhà dân cách xa vụ nổ bị sập.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 8

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 9

 Hiện trường vụ nổ chỉ còn lại đống đổ nát.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 10

Công an quận 12 phối hợp với BCH Quân sự quận, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường và triển khai phương án cứu hộ.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 11

Lực lượng dân quân địa phương tham gia đảm bảo trật tự.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 12

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 13

 Hàng trăm người dân có mặt theo dõi vụ việc.

Vụ nổ kinh hoàng tại TP.HCM: Cảnh tượng như “bình địa” - 14

 Vào lúc 21h, cơ quan chức năng xách ra nhiều valy lên xe cứu thương. Theo người dân nhận định, có thể đó là phần thi thể của 2 nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát được lực lượng chức năng thu gom.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN