5 quân nhân tử nạn: Gạt nước mắt tiễn các anh về đất mẹ

Ngày 18.12, thông tin từ Quân chủng Hải quân cho biết, sáng cùng ngày thi thể của 5 quân nhân tử nạn trong vụ tai nạn lật xe ngày 16.12  đã được đưa về quê hương các anh an táng.

Theo nguyện vọng của thân nhân gia đình 5 quân nhân tử nạn, sáng 18.12, thi thể của các anh sau khi được khâm liệm và tổ chức lễ viếng trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quân Khu 5 (đóng tại Đà Nẵng) đã được đưa về quê hương an táng.

Rất nhiều đồng đội cùng bạn bè lặng lẽ gạt nước mắt nhìn các anh quàn trong quan tài được ôm kín bằng lá cờ Tổ quốc lần cuối tại nhà tang lễ trước khi các anh được đưa về yên nghỉ với đất mẹ.

5 quân nhân tử nạn: Gạt nước mắt tiễn các anh về đất mẹ - 1 
Lá cờ Tổ quốc ôm lấy các anh cùng về đất mẹ 

Trong khi đó, ngày 18.12, các y tá, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 17 vẫn không cho phóng viên, báo chí tiếp cận các quân nhân bị thương  đang điều trị tại bệnh viện này.

Qua thông tin từ gia đình các quân nhân bị thương gồm: chiến sỹ Nguyễn Đức Nam (SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), thượng úy Lê Khắc Hiếu (SN 1991, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa), chiến sỹ Nguyễn Viết Tú (SN 1995, quê TP. Đồng Hới, Quảng Bình) mới biết sức khỏe của các chiến sỹ này hiện đã dần hồi phục

Tuy nhiên sức khỏe của trung úy Phạm Huy Sơn (SN 1983, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chưa ổn định.  Bà Lê Thị Châu, mẹ trung úy Sơn cho hay: “Nghe tin Sơn bị tai nạn từ ngày hôm qua, đến sáng nay tôi mới vào tới Đà Nẵng.  Hiện giờ các y, bác sĩ cùng đồng đội, cán bộ trong đơn vị thường xuyên túc trực lo cứu chữa cho Sơn. Cầu trời ,mau chóng cho Sơn  khỏe lại. Còn như từ sáng tới giờ Sơn vẫn bất tỉnh chưa nói với tôi được câu nào cả, tôi nát ruột nát gan mất.”

Có mặt tại lễ tang chiến sĩ Trương Văn Tú (20 tuổi, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chúng tôi chứng kiến một không khí tang tóc bao trùm cả một vùng quê mà bấy lâu nay vẫn yên bình.

Ngày 16.12, anh Tú cùng với các chiến sĩ Lữ đoàn E83, vùng 3 Hải Quân đang làm nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và nước bạn Lào thì bất ngờ lật xe xuống vực ở Đắk Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

5 quân nhân tử nạn: Gạt nước mắt tiễn các anh về đất mẹ - 2

Bà Sơn (mẹ anh Tú) ngả quỵ khi nhận được tin đứa con không còn trên cõi trần nữa.

Chiến Sĩ  Tú là con thứ 2 sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều làm nghề tự do. Vì điều kiện gia đình, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tú đi nghĩa vụ quân sự hải quân. Nhờ sự siêng năng, chịu khó học học cộng với tố chất thông minh tú đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, Tú đã được đơn vị cử đi học y tá quân y, sau đó được phân về Đoàn 885, Lữ đoàn công binh E83 (quân chủng Hải quân) làm nhiệm vụ. Trong quá trình công tác ở lữ đoàn công binh, chiến sĩ Trương Văn Tú luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, từng vinh dự được ra quần đảo Trường Sa công tác.

5 quân nhân tử nạn: Gạt nước mắt tiễn các anh về đất mẹ - 3

Người thân và hàng xóm tập trung rất đông đón linh cữu trung sĩ Tú về với đất mẹ

Ông Chiến (bố của anh Tú) ngồi thẩn thờ nói không thành lời: “Chiều tối ngày 16.12, tôi đang làm thuê ở Bắc Ninh, có điềm báo chẳng lành, thấy sốt ruột. Sau ít phút thì nhận được điện thoại báo tin, tôi rụng rời chân tay khi nghe tin con hi sinh. Không ăn uống gì cả, tôi lập tức ra bắt  về nhà ngay trong đêm, nỗi đau này quá lớn, sao cuộc đời lại trớ trêu thế hả các anh”.

Trước đó, chiều 16.12, xe ôtô mang BS QH-5967 của Tiểu đoàn 885 thuộc Lữ đoàn 83-Quân chủng Hải Quân (đóng tại TP.Đà Nẵng) đang chở công nhân đang làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại, bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn làm 3 quân nhân tử vong  tại chỗ, 2 quân nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên - Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN