5 người thương vong vì mìn: Muốn giết con cháu, bố kích nổ tự sát?

Theo thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), sáng 27.4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án ôm mìn tự sát xảy ra vào tối 26.4 tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây (Hương Sơn).

Ôm mìn tự sát

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 26.4, ông Đào Viết Hùng (48 tuổi, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) đã ôm quả mìn tự chế kích nổ tự sát tại nhà riêng. Vụ nổ kinh hoàng khiến ông Hùng tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương, gồm con trai Đào Viết S (23 tuổi), con gái Đào Thị Bích N (18 tuổi), con dâu Lê Thị T (SN 1991, vợ anh S) và chị Lê Thị H (SN 1985, chị gái chị T).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tất cả những người bị thương đã được làng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo. Riêng anh S cùng em gái bị thương nặng, ngay sau đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

5 người thương vong vì mìn: Muốn giết con cháu, bố kích nổ tự sát? - 1
Anh S kể lại sự việc.

Đang điều trị tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, anh S vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Vụ nổ đã khiến một nửa mặt và cánh tay bên phải của anh bị thương nặng, nhiều mảnh vỡ của quả mìn găm chi chít trên thân thể. Đặc biệt, mắt phải anh S bị sưng và có nhiều dị vật găm sâu vào kết mạc và giác mạc.

Đào Thị Bích N cũng bị nhiều dị vật găm vào mặt và mắt. Do bị xuất huyết nên chị N đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, nếu cần sẽ phải phẫu thuật.
 
5 người thương vong vì mìn: Muốn giết con cháu, bố kích nổ tự sát? - 2
Chị N đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Mâu thuẫn gia đình

Trao đổi với phóng viên, anh S cho biết nguyên nhân chính của việc bố anh ôm mìn tự sát là do mâu thuẫn với mẹ anh - bà Nguyễn Thị Thanh Th (SN 1970) - hơn 1 năm nay.

Anh S kể lại, do hoàn cảnh khó khăn, cách đây mấy năm bố mẹ anh bàn nhau rủ sang Lào làm ăn kinh tế. Tuy nhiên, được một thời gian thì làm ăn thua lỗ, bố anh bỏ về quê, còn mẹ vẫn ở lại Lào để làm việc.

“Từ khi trở về nhà, bố tôi thay đổi hẳn tính nết, thường xuyên rượu chè, chửi bới con cái. Có nhiều lần mẹ tôi về thăm chúng tôi, nhưng ông ấy đều chửi bới, đe dọa đòi đánh. Bố mẹ tôi mâu thuẫn ngày càng lớn nên cả hai người đã quyết định sống ly thân được 1 năm nay...”, anh S chua xót.

“Ngày 23.4 vừa qua, được biết vợ anh S sinh con, bà Th từ Lào về thăm con, thăm cháu. Tuy nhiên, khi thấy bà Th, ông Hùng đã dọa đánh và chửi bới khiến anh S phải tức tốc đưa mẹ ra bắt xe quay lại sang Lào làm việc”, một người hàng xóm anh S cho biết.

“Hôm đó mẹ về để chăm vợ tôi đẻ thì bố lại tiếp tục chửi bới, dọa đánh. Tôi sợ có chuyện chẳng lành, nên đưa mẹ ra bắt xe quay lại Lào. Tối 23.4,  tôi có nghe thấy bố gọi điện cho ai dặn là “để cho 3 quả”, tôi nghĩ chắc chắn bố đặt mua mìn nên cũng có cảnh giác. Nhưng nào ngờ sự việc xảy ra nhanh quá khiến tôi không lường được”, anh S chia sẻ.

Theo anh S: Khoảng 18h30 ngày 26.4, anh đi làm về thì thấy bố mình đang uống rượu với người anh họ trong nhà. Một lúc sau, người anh họ ra về, ông Hùng bắt đầu chửi bới và thông báo sẽ ra đi, rồi dọn đồ áo xếp vào vali riêng. Sợ bố cho nổ mìn như mẹ đã báo trước từ chiều, anh S đi vào phòng ngủ của vợ và con trai rồi đóng kín cửa. Lúc này trong phòng còn có thêm người em gái. Khi cánh cửa phòng của vợ chồng anh S vừa mở, ông Hùng liền xông vào và đứng ở sát cửa, ngay cạnh chân giường ngủ của vợ chồng anh S. Vừa chửi, ông Hùng thò tay vào vali, rồi bất ngờ 1 tiếng nổ lớn vang lên hất tung mọi thứ và đẩy anh S ép vào bờ tường. Ít phút sau tỉnh dậy, anh được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Rất may, cháy bé 4 ngày tuổi (con anh S) khi được thăm khám tại bệnh viện, không bị thương và ảnh hưởng gì đến mặt và tai.

Chiều 27.4, thi thể ông Đào Viết Hùng đã được cơ quan điều tra bàn giao lại để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN