Triều Tiên lên tiếng về cáo buộc tra tấn sinh viên Mỹ

Triều Tiên đã phá vỡ sự im lặng suốt nhiều ngày qua về cái chết của sinh viên Mỹ bị giam giữ 17 tháng ở nước này.

Triều Tiên lên tiếng về cáo buộc tra tấn sinh viên Mỹ - 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Triều Tiên vừa bác bỏ cáo buộc tra tấn sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người bị giam giữ ở Triều Tiên 17 tháng và chết sau khi về Mỹ vài ngày.

Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các tuyên bố cho rằng nước này đối xử tàn nhẫn với sinh viên Mỹ 22 tuổi, Mirror đưa tin.

Thông tin này được công bố sáng nay bởi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng về cái chết của sinh viên Mỹ.

“Các cơ quan của chúng tôi đối xử với tất cả tội phạm hoàn toàn phù hợp với luật pháp trong nước và quy chuẩn quốc tế”, bài báo viết.

Ngoài ra, KCNA cũng chỉ trích Hàn Quốc vì đã tận dụng vụ việc của Warmbier để tìm cách giải cứu các tù nhân khác.

Triều Tiên lên tiếng về cáo buộc tra tấn sinh viên Mỹ - 2

Otto Warmbier bị giam giữ ở Triều Tiên 17 tháng và chết sau khi về Mỹ vài ngày

Triều Tiên thả tự do cho Warmbier vào tuần trước vì “lý do nhân đạo”. Nhưng Warmbier không thể nói hay cử động có chủ đích và bác sĩ cho biết anh bị tổn thương não nặng. Anh qua đời tại một bệnh viện ở Mỹ hôm 19.6.

Gia đình Warmbier và nhiều người khác, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cáo buộc Triều Tiên gây ra tình trạng của Warmbier.

Warmbier đến Triều Tiên vào tháng 1.2016 trong một chuyến tham quan. Anh bị bắt giữ sau cáo buộc ăn cắp một khẩu hiệu chính trị trong khu vực cấm của Triều Tiên và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Vụ sinh viên Mỹ chết: Triều Tiên đe dọa hủy diệt Mỹ

Đáp lại chỉ trích của Tổng thống Trump, Triều Tiên tuyên bố tiếp tục con đường hạt nhân đã chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Sinh viên Mỹ Otto Warmbier chết bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN