Taliban tra khảo con tin Mỹ về giới tính của Obama

Binh sĩ Mỹ Bowe Bergdahl bị phiến quân Taliban bắt giữ cho biết, các chiến binh của tổ chức này đã tra khảo anh bằng những câu hỏi kỳ quặc bao gồm Tổng thống Obama có phải là người... yêu đàn ông hay không.

Taliban tra khảo con tin Mỹ về giới tính của Obama - 1

Hạ sĩ Mỹ Bowe Bergdahl.

Hạ sĩ Bergdahl, 29 tuổi đã chia sẻ về quãng thời gian bị Taliban bắt giữ và bị giam cầm suốt 5 năm sau khi đào ngũ khỏi căn cứ quân sự ở Afghanistan vào năm 2009 với nhà làm phim Mark Boal của 2 siêu phẩm nổi tiếng là The Hurt Locker (về biệt đội tháo dỡ bom mìn Delta của Mỹ đoạt giải Oscar lần thứ 82 năm 2010) và Zero Dark Thirty (về chiến dịch truy sát Osama Bin Laden).

Theo đó, Bergdahl – người đang phải đối mặt với tội đào ngũ và những hành vi sai trái ở tòa án binh cho hay, các chiến binh Taliban đã hỏi anh ta rằng, liệu có phải ông chủ Nhà Trắng Obama đồng tính hay không.

“Họ hỏi rằng, liệu ông Obama có đồng tính và ngủ với đàn ông hay không”, Bergdahl chia sẻ.

Taliban tra khảo con tin Mỹ về giới tính của Obama - 2

Các chiến binh Taliban tỏ ra tò mò về giới tính của Tổng thống Mỹ Obama.

Ngoài ra, binh sĩ Mỹ còn cho biết, các chiến binh Taliban giết thời gian bằng cách hỏi anh những câu hỏi kỳ quặc rồi quay lại video. Thậm chí, họ còn cạo râu Hạ sĩ Bergdahl theo hình dạng mà họ thích. 

Các chiến binh Taliban còn tỏ ra tò mò về việc liệu trong các căn cứ quân sự của Mỹ có gái mại dâm, rượu, ma túy… hay không.

Bergdahl chia sẻ, anh đã cố thoát khỏi bàn tay Taliban 2 lần. Lần đầu tiên là khi vừa bị tổ chức này bắt cóc. Anh trèo qua mái nhà, chạy chân trần trên sa mạc và thậm chí bôi cả bùn lên người để ngụy trang, Tuy nhiên, anh chỉ chạy được 15 phút thì bị bắt lại. 

Taliban tra khảo con tin Mỹ về giới tính của Obama - 3

Hạ sĩ Mỹ Bowe Bergdahl (giữa) rời khỏi tòa án quân sự sau cuộc điều trần.

Sau đó, con tin người Mỹ bị đánh đập và bị xích tay chân vào 4 chân giường.

“Chúng dẫn tôi tới một chiếc giường, rồi xích tay và chân tôi vào 4 góc giường rồi bịt mắt tôi lại. Về cơ bản, tôi phải nằm im, không thể cử động”, hạ sĩ Mỹ chia sẻ và nói thêm rằng, anh chỉ được sử dụng nhà vệ sinh 2 lần/ngày và chỉ được phép tắm 1 lần/tháng.

Sau đó, binh sĩ này tiếp tục nỗ lực bỏ trốn lần thứ 2. Trên đường tẩu thoát,  Bergdahl bị rơi xuống vách đá và bị thương nặng đến mức không thể đi lại được. Binh sĩ Mỹ buộc phải trườn vào sau một tảng đá để chờ đơn vị tuần tra nào đó đi ngang qua ứng cứu. Để sinh tồn, anh phải ăn lá cây, cỏ và uống nước bẩn.

Tuy nhiên, không may mắn, Bergdahl không gặp được bất cứ đội tuần tra nào. 8 ngày sau khi bỏ trốn, Taliban tìm thấy binh sĩ này và bắt lại anh ta cho tới khi Đặc nhiệm Mỹ đột kích nhà tù Taliban, giải cứu các tù binh bao gồm Bergdahl.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN