Rơi từ tầng 15, thanh niên Việt chết thảm ở Singapore

Thi thể thanh niên người Việt Nam được cảnh sát Singapore tìm thấy ở tầng 5 khách sạn Jalan Sultan trong khi phần đầu nằm lại ở tầng 4.

Rơi từ tầng 15, thanh niên Việt chết thảm ở Singapore - 1

Cảnh sát Singapore giám định hiện trường.

Theo Straits Times, nạn nhân được xác định có tên Nguyễn Ngọc Duy (23 tuổi). Quá trình điều tra ban đầu của cảnh sát xác định, Duy có thể đã rơi từ tầng 15 tại khách sạn vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng.

Thi thể Duy nằm ở tầng 5 nhưng phần đầu được tìm thấy ở ban công tầng 4. Đội ngũ cấp cứu tuyên bố Duy tử vong tại hiện trường vào lúc 3h31. Cảnh sát Singapore hiện đang tích cực điều tra cái chết bất thường của thanh niên người Việt.

Theo báo tiếng Trung Lianhe Wanbao, Vũ Trường An (21 tuổi) đặt phòng ở tầng 15 ở cùng với 5 người bạn, bao gồm Nguyễn Ngọc Duy. Vũ Trường An hiện là sinh viên Học viện Kỹ thuật Singapore.

Rơi từ tầng 15, thanh niên Việt chết thảm ở Singapore - 2

Thanh niên người Việt tử vong sau khi tranh cãi với bạn tại khách sạn.

Nhật báo tiếng Trung nói Duy và An đã tranh cãi lớn tiếng nhưng không biết họ nội dung tranh cãi là gì. Sau khi vụ việc xảy ra, An được cho là đã nhanh chóng xuống tầng một bằng thang máy để yêu cầu nhân viên khách sạn trợ giúp.

Bản thân An cũng bị thương, trên đầu có vết cắt và được đưa đến bệnh viện Tan Tock Seng. Vũ Trường An hiện đang ở trong tình trạng ổn định.

Người quản lý nhà hàng ở tầng 1 của khách sạn nói với Straits Times rằng, bà nhìn thấy 8 xe cảnh sát đến hiện trường ngay trong đêm.

Khách sạn sau đó phong tỏa tầng 4, bao gồm một phòng tập gym và bể bơi vì “lý do không lường trước”. Nhưng hoạt động của khách sạn đã trở lại bình thường ngay trong tối ngày 29.3.

Tờ Lianhe Wanbao cho biết, Duy đang ở Singapore theo diện thăm viếng ngắn hạn và được cho là sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Straits Times ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN