Hàng xóm kể về kẻ đánh bom tự sát đẫm máu ở Manchester

Cảnh sát Anh mới đây đã công bố danh tính kẻ đánh bom tự sát đẫm máu tại nhà thi đấu Manchester, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương.

Hàng xóm kể về kẻ đánh bom tự sát đẫm máu ở Manchester - 1

Hình ảnh hiếm hoi về kẻ đánh bom tự sát chấn động Manchester,  Salman Abedi.

Theo Daily Mail, kẻ đánh bom tự sát được xác định là Salman Abedi, công dân Anh gốc Libya, hiện đang sinh sống ở cùng thành phố Manchester.

Người đàn ông 22 tuổi trông khá cầy, cao ráo và thường mặc trang phục của người Hồi giáo, theo những người hàng xóm kể lại.

Abedi là người con thứ 3 trong 4 đứa trẻ gia đình tị nạn Libya đưa đến Anh để thoát khỏi nhà độc tài Muammar Gaddafi. Kẻ đánh bom tự sát đã sống ở phía nam thành phố Manchester trong gần 10 năm qua.

Mohammed Saeed, người đứng đầu một trung tâm Hồi giáo ở Manchester nói, Abedi đã nhìn ông với ánh mắt “thù hận” vì đưa ra quan điểm chỉ trích Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tổ chức Ansar al-Sharia ở Libya năm 2015.

Cảnh sát Anh hiện đang tìm hiểu xem liệu Abedi hành động một mình hay nằm trong mạng lưới khủng bố quốc tế.

Các chuyên gia thuốc nổ Anh đã có mặt tại nhà của Abedi với trang phục bảo hộ, đề phòng nghi can có tàng trữ chất phóng xạ.

Hàng xóm kể về kẻ đánh bom tự sát đẫm máu ở Manchester - 2

Các chuyên gia thuốc nổ có mặt tại căn nhà nơi Abedi sinh sống để tìm kiếm manh mối.

Abedi từng theo học Đại học Salford vào năm 2014 nhưng đã bỏ học vào năm ngoái.

Kẻ đánh bom sống cùng mẹ Samia Tabbal, người cha là cựu nhân viên an ninh sân bay Ramadan và anh trai Ismail sinh năm 1993.

Người hàng xóm nói họ nghe thấy Abedi hô vang lời cầu nguyện Hồi giáo tại nhà, vài tuần trước khi vụ tấn công nhà thi đấu Manchester xảy ra.

Lina Ahmed, 21 tuổi nói: “Họ là gia đình gốc Libya và họ có những hành động kỳ lạ”.

“Vài tháng trước, Abedi đột nhiên hô vang khẩu hiệu Hồi giáo ngay trên đường phố”, Ahmed nói. “Hắn ta nói Thánh Allah và nhà tiên tri Mohammed là sứ giả của hắn”.

Hàng xóm kể về kẻ đánh bom tự sát đẫm máu ở Manchester - 3

Cánh sát Anh tuần tra trên phố sau vụ đánh bom đẫm máu ở Manchester.

Một người bạn lâu năm của Abedi, Leon Hall nói, kể từ năm ngoái, kẻ đánh bom tự sát đã bắt đầu nuôi râu dài. Abedi có xu hướng cực đoan và là một trong những cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng Manchester United.

Hall và Abedi từng lớn lên cùng nhau và cùng chơi đùa trên những con phố gần nhà. “Chúng tôi chơi thân với nhau khi còn nhỏ. Nhưng anh ta luôn có những hành động khác thường”.

Hall và những người hàng xóm khác đều xác nhận Abedi là người Hồi giáo.

Cảnh sát Anh đã biết đến Abedi từ lâu nhưng kẻ đánh bom không thuộc diện điều tra hay được đánh giá đặc biệt nguy hiểm.

Abedi được cho là kẻ tấn công theo kiểu “sói đơn độc” giống như Khalid Masood, kẻ dùng dao đâm chết một cảnh sát và gây náo loạn bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh hồi tháng 3.

Cảnh tang thương sau khủng bố đẫm máu ở sân vận động Anh

Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nạn nhân dính đầy máu lết ra khỏi sân vận động sức chứa 21.000 người Manchester...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN