Diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt trùm IS

Trận đấu súng nổ ra dữ dội ngay khi đặc nhiệm Mỹ tìm cách tiếp cận với tòa nhà nơi Abu Sayyaf đang ẩn náu.

Khuya ngày 15.5, dưới bầu trời đêm, hai chiếc trực thăng Black Hawk và máy bay Osprey V-22 chở theo 24 biệt kích thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta của Lục quân Mỹ cất cánh rời Iraq, bí mật bay qua biên giới tiến vào miền đông Syria.

Mục tiêu của chiến dịch đột kích đầy bí mật này là bắt sống hoặc tiêu diệt một tên trùm cấp cao của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ẩn náu trong một tòa nhà cao tầng ở thị trấn Al Amr thuộc thành phố Deir al-Zour của Syria.

Diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt trùm IS - 1

Đặc nhiệm Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích táo bạo. Ảnh minh họa

Sau khi được thả xuống đất an toàn, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tìm cách tiếp cận với tòa nhà, và trận đấu súng dữ dội giữa họ với các chiến binh IS nổ ra giữa đêm khuya, khiến những người phụ nữ và trẻ con trong tòa nhà hốt hoảng tìm nơi ẩn nấp.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho hay cuộc đấu súng đã diễn ra rất quyết liệt ngay từ đầu, và một số đặc nhiệm Mỹ đã phải đánh tay đôi với phiến quân IS. Khi khói súng tan đi, trong tòa nhà rải rác những xác chết của hàng chục phiến quân IS, trong đó có tên Abu Sayyaf, kẻ chuyên lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự của IS.

Đặc nhiệm Delta Mỹ không hứng chịu bất cứ thương vong nào trong trận đột kích này, và họ còn lập thêm chiến công khi bắt sống vợ của Abu Sayyaf cùng một lượng lớn máy tính xách tay, điện thoại và nhiều tài liệu khác trước khi lên máy bay trở về một căn cứ quân sự ở Iraq.

Umm Sayyaf, vợ của Abu Sayyaf, là kẻ cầm đầu đường dây buôn người của IS, chuyên bán các thiếu nữ người Yazidi và người Công giáo ở Iraq làm nô lệ tình dục. Umm Sayyaf là tù binh đầu tiên của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, và nhiều khả năng bà ta sẽ bị đưa đến nhà tù Guantanamo.

Trong cuộc đột kích này, đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu cho một cô gái người Yazidi đang bị vợ chồng Sayyaf cầm tù, và cô sẽ được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Diễn biến cuộc đột kích tiêu diệt trùm IS - 2

Đặc nhiệm Mỹ đấu súng quyết liệt và tiêu diệt Abu Sayyaf. Ảnh minh họa

Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng trước khi trận đột kích diễn ra, máy bay không người lái và vệ tinh của Mỹ đã bám sát mọi di biến động của Abu Sayyaf.

 Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho hay Tổng thống Barack Obama đã cho phép thực hiện vụ đột kích sau khi nhận được lời đề nghị từ các cố vấn an ninh quốc gia và khi tình báo Mỹ đã thu thập đủ thông tin để đảm bảo khả năng thành công của chiến dịch.

Bà Meehan nhấn mạnh: “Abu Sayyaf là một thủ lĩnh cấp cao của IS có vai trò giám sát hoạt động buôn lậu dầu mỏ và khí đốt cho IS, mang lại nguồn thu quan trọng cho tổ chức khủng bố này. Hắn cũng liên quan đến các chiến dịch quân sự của IS”.

Trận đột kích này được coi là chiến dịch “chặt đầu rắn” đầu tiên của Mỹ nhằm tiêu diệt hoặc bắt sống các thủ lĩnh phiến quân IS ở Iraq và Syria. Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định rằng đây không phải là chiến dịch cuối cùng, bởi đặc nhiệm Mỹ sẽ tiếp tục lùng diệt các mục tiêu có giá trị cao khác của IS.

Quan chức này cho hay: “Các chiến dịch đột kích như thế này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động thu thập tin tức tình báo. Đây là cơ hội đầu tiên để chúng tôi có thể thực hiện một nhiệm vụ như vậy, và chúng tôi đã chớp lấy. Khi thu thập được nhiều thông tin tình báo hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các trận đột kích khác.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN