Đi lạc sang Ấn Độ, người đàn ông mắc kẹt suốt nửa thế kỷ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Suốt hơn 50 năm qua, ông Wang vẫn chưa được chính phủ cho phép trở về Trung Quốc dù rất cố gắng.

Đi lạc sang Ấn Độ, người đàn ông mắc kẹt suốt nửa thế kỷ - 1

Ông Wang Qi, một cựu chiến binh Trung Quốc, đi lạc sang Ấn Độ từ năm 1963

Một người đàn ông Trung Quốc vô tình đi lạc sang lãnh thổ Ấn Độ vào năm 1963 vừa có cuộc nói chuyện đầu tiên với anh trai của mình.

Wang Qi là một thanh tra trong quân đội Trung Quốc khi đi lạc vào Ấn Độ hơn 50 năm trước, BBC đưa tin.

Khi cuộc chiến tranh Trung-Ấn nổ ra vào năm 1962, ông Wang sau đó lạc đường ở gần biên giới và tiến vào lãnh thổ Ấn Độ mà không hề hay biết. Không lâu sau, ông tìm thấy một xe Chữ thập đỏ và nhờ họ giúp đỡ. Tuy nhiên, tổ chức này lại giao nộp ông cho các cơ quan chức trách Ấn Độ và do đó, ông bị giàm tù bảy năm.

Đi lạc sang Ấn Độ, người đàn ông mắc kẹt suốt nửa thế kỷ - 2

Ông Wang sống và lập gia đình tại Ấn Độ

Giờ đã trong độ tuổi 80, ông Wang sống ở làng Tirodi ở Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ với gia đình của mình.

Trong một chuyến thăm của phóng viên BBC, ông đã có thể nói chuyện với anh trai của mình ở Trung Quốc thông qua mạng internet.

Ông Wang không được gặp người anh trai 82 tuổi Wang Zhiyuan trong suốt 54 năm. Họ nói chuyện với nhau trong 17 phút.

Sau đó ông Wang Qi cho biết: "Tôi không thể nhận ra ông ấy. Ông ấy trông thật già. Ông nói rằng ông sống chỉ vì tôi".

Đi lạc sang Ấn Độ, người đàn ông mắc kẹt suốt nửa thế kỷ - 3

Ông Wang vừa có cuộc nói chuyện đầu tiên với anh trai sau 54 năm

Trong hàng chục năm qua, ông Wang, với tên Ấn Độ là Raj Bahadur, đã rất cố gắng để rời khỏi Ấn Độ và về Trung Quốc gặp gia đình, nhưng chưa bao giờ được chính phủ Ấn Độ cho phép.

Năm 2014, ông Wang được cấp hộ chiếu Trung Quốc nhưng vẫn chưa được cho phép đến Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn tờ Hindustan Times vào thời điểm đó, ông nói: "Tôi đã nghe rất nhiều về Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng ngoại giao Sushma Swaraj giúp những người nước ngoài bị mắc kẹt ở Ấn Độ trở về quê hương của họ. Tôi cầu nguyện rằng hai nhà lãnh đạo này sẽ giúp tôi trở về với anh chị em của tôi ở Trung Quốc”.

Đi lạc sang Ấn Độ, người đàn ông mắc kẹt suốt nửa thế kỷ - 4

Ông Wang không thể gặp lại mẹ vì bà đã qua đời

Ông Wang cho biết ông là đứa con yêu thích của mẹ, nhưng đã không thể gặp lại bà vì bà qua đời vào năm 2006.

Một người cháu cũng từng đến thăm ông vào năm 2009, nhưng giấc mơ được trở về quê hương của ông vẫn chưa được hoàn thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN