400 người ở "thị trấn chết đói" Syria cần điều trị khẩn

Sự kiện: Tin tức Syria

Khoảng 400 người ở thị trấn Madaya đang bị vây hãm tại Syria cần được sơ tán khẩn cấp để điều trị y tế, trưởng phái bộ nhân đạo Liên Hợp Quốc Stephen O’Brien cho hay.

Ông O’Brien đã phát biểu sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại thị trấn bị phiến quân chiếm đóng gần Damascus.

Trước đó, một đoàn xe cứu trợ chở thực phẩm tới cho 40 nghìn người dân tại thị trấn nơi quân chính phủ đã phong tỏa trong nhiều tháng nay.

Liên Hợp Quốc cho biết đã nhận được các báo cáo tin cậy về việc có những người bị chết đói.

Các đoàn xe tải chở hàng cứu trợ cũng đã cùng lúc tiến vào hai thị trấn bị phiến quân vây hãm ở tỉnh Idlib, phía bắc Syria, theo một thỏa thuận giữa các bên tham chiến.

Tình hình ở Foah và Kefraya cũng được cho là rất khó khăn, ước tính khoảng 20 nghìn người bị mắc kẹt ở đó từ tháng 3 năm ngoái.

400 người ở "thị trấn chết đói" Syria cần điều trị khẩn - 1

Một vài người dân được phép rời khỏi thị trấn Madaya, Syria

Ông O’Brien cho hay một điều phối viên nhân đạo tại bệnh viện ở Madaya nhận thấy khoảng 400 cư dân ở thị trấn này cần được điều trị khẩn cấp.

"Cần sơ tán khẩn cấp những người này để điều trị y tế. Nếu không họ sẽ có nguy cơ mất mạng vì thiếu thực phẩm hoặc các biến chứng bệnh tật khác”, ông O’Brien khẳng định.

Một số cư dân đã được phép rời thị trấn và sắp sẵn đồ đạc chờ di tản.

Tổng cộng, khoảng 44 xe tải chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Syria và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) từ Damascus đã đến Madaya vào hôm thứ Hai 11.1.

Đoàn xe mang theo thực phẩm và thuốc men, cũng như chăn màn, dụng cụ dựng lều và xà phòng.

Dự kiến các mặt hàng cứu trợ sẽ được phân phát qua đêm.

Pawel Krzysiek, nhân viên của ICRC ở Madaya, cho biết: "Cứ 5 phút người dân lại đến hỏi: “Ông có mang theo đồ ăn và thuốc men không?”

"Một vài người mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi, nhưng nhiều người đang trong tình trạng yếu ớt, đờ đẫn và mệt mỏi".

Ông El Hillo, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Syria, nói rằng các nhân viên Liên Hợp Quốc đã thấy những trẻ em chết đói trong thị trấn.

Hiba Abdel Rahman, một cư dân 17 tuổi, nói rằng: "15 ngày qua, chúng tôi chỉ ăn súp. Tôi thấy một thanh niên giết mèo rồi đem về nhà và nói với người thân đó là thịt thỏ. Một số người bới thùng rác, những người khác ăn cỏ. Chúng tôi đã xin các chiến binh cho đồ ăn nhưng họ từ chối".

Madaya nằm cách Damascus khoảng 25 cây số về hướng tây bắc và cách biên giới với Lebanon 11 cây số, đã bị quân chính phủ và các đồng minh thuộc phong trào Hezbollah của người Hồi giáo Shia ở Lebanon vây hãm từ đầu tháng 7 năm 2015.

400 người ở "thị trấn chết đói" Syria cần điều trị khẩn - 2

Vị trí của thị trấn Madaya tại Syria

Trong khi đó, 21 xe tải cứu trợ đã tiến vào Foah và Kefraya hôm thứ Hai ngày 11.1. Họ mang theo những mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, bột mì, đường, muối, nước sạch, sữa bột, chăn màn, thuốc men và dụng cụ y tế.

Tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF) hôm 10.1 cho biết 28 người - trong đó có sáu trẻ em dưới một tuổi - đã chết đói tại Madaya từ ngày 1.12 năm ngoái.

Tuy nhiên, các quan chức Syria và Hezbollah phủ nhận đã có người chết tại thị trấn. "Chính phủ Syria không có chính sách nào để người dân của mình chết đói", AP dẫn lời đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari.

Các chỉ huy phiến quân cũng bị cáo buộc bán thực phẩm cho người dân Madaya với giá cắt cổ.

Tình trạng phong tỏa rất phổ biến trong cuộc nội chiến tại Syria. Có đến 4,5 triệu người sống ở các vùng khó tiếp cận, trong đó có gần 400 nghìn người đang ở 15 địa điểm bị vây hãm bị thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Tùng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN