“Mượn” laptop để đổi... “dế”!

Đó là cách mà Phan Ngọc Huy (1971, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã làm. Tuy nhiên, kiểu “chơi” kỳ cục của Huy đã nhanh chóng bị CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) điều tra làm rõ...

Thấy ai cũng có điện thoại để gọi, nhắn tin cho bạn bè và người thân nên Huy rất “thèm”... Tuy nhiên, với đồng lương ít ỏi của người giữ xe thuê, Huy chưa thể sắm cho mình một chiếc di động. Vậy là Huy nảy sinh ý tưởng đi “mượn” của người khác về dùng cho bằng thiên hạ.

Nghĩ là làm, trưa 3/5, Huy lên đường tìm về các nhà trọ để “tậu” cho mình một chiếc điện thoại. Sau gần một giờ đồng hồ đảo quanh các tuyến đường, Huy cũng phát hiện phòng trọ tại tổ 7 (P. Mỹ An) sơ hở nên đột nhập “mượn” điện thoại. Tuy nhiên, trong phòng không có điện thoại mà chỉ có chiếc máy tính xách tay hiệu Dell N4010 trị giá khoảng 14 triệu đồng. “Không có điện thoại thì lấy máy vi tính đi đổi cũng được” - Huy tính toán rồi “ôm” chiếc máy vi tính ra ngoài rồi “chuồn” nhanh. Biết mọi việc đã an toàn, Huy đem máy tính vừa trộm được qua cửa hàng điện thoại H.H. nằm trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu) để đổi ĐTDĐ.

“Tham khảo” qua các dòng máy, cuối cùng Huy quyết định chọn chiếc máy hiệu Nokia E66. Tuy nhiên, chủ cửa hàng không đồng ý vì cho rằng chiếc điện thoại có giá tới 1,6 triệu đồng, trong khi đó chiếc máy vi tính chỉ trị giá... 1,5 triệu đồng. Vậy nhưng, thấy Huy nài nỉ mãi, ông chủ cửa hàng điện thoại cũng đồng ý “bớt” 100.000 đồng. Được chủ cửa hàng chấp nhận đổi ngang giá, Huy hí hửng mang điện thoại về lắp sim vào bấm bấm, gọi gọi. Vậy nhưng, do chức năng của máy quá nhiều, Huy thấy phức tạp nên mang đến cửa hàng H.H. để đổi lại điện thoại khác. Và lần này chủ cửa hàng cũng đáp ứng nhu cầu của Huy nhưng với điều kiện Huy phải nhận cái máy có giá trị thấp hơn. “Thấp hơn cũng được, miễn sao dễ sử dụng là tốt rồi” - Huy đồng ý. Có điện thoại nhưng không biết số ai để gọi và nhắn tin nên mấy hôm sau Huy đành đem bán, lấy 400.000 đồng tiêu xài...

“Mượn” laptop để đổi... “dế”! - 1

Phan Ngọc Huy

Lúc điện thoại còn nằm trong tay thì không có số để gọi, nhưng khi đã bán rồi thì Huy lại nhặt được mấy số điện thoại của ai đó nên lại “thèm” một chiếc điện thoại... Vậy là khoảng 13 giờ 30 ngày 10/5, sau khi hoàn thành công việc giữ xe tại quán cà-phê H.G trên đường Lê Hữu Trác (Q. Sơn Trà), Huy điều khiển xe máy của mình đi “mượn” điện thoại về gọi cho những số vừa nhặt được để làm quen. Gần nửa giờ lang thang, Huy phát hiện phòng trọ tại khu 378 (P. Mỹ An) của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết mở cửa nên đột nhập “mượn” điện thoại. Lần này, ước muốn của Huy đã được đáp ứng ngay vì trong phòng chị Tuyết lúc này có cả chiếc máy vi tính xách tay hiệu Asus trị giá 9,5 triệu đồng và chiếc điện thoại hiệu Nokia.

Vậy nhưng, do chê chiếc máy ĐTDĐ của chị Tuyết quá “cùi bắp”, Huy đã đem tặng cho chị H. (nhân viên phục vụ tại quán cà-phê H.G). Sau đó, Huy đem chiếc máy vi tính qua cửa hàng điện thoại H.H. trên đường Núi Thành để đổi một chiếc điện thoại “xịn” hơn. Lần này, do chọn chiếc máy cảm ứng hiệu Samsung đã cũ trị giá hơn 1 triệu đồng nên Huy được chủ cửa hàng đồng ý đổi và cho thêm... 200.000 đồng. Mang về dùng được vài giờ thì Huy cảm thấy không quen tay nên đem chiếc máy điện thoại cảm ứng đến một tiệm sửa điện thoại trên đường Lê Hữu Trác đổi điện thoại khác. Tại đây, Huy được chủ tiệm đưa cho chiếc điện thoại “cục gạch” hiệu Nokia trị giá khoảng 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt. Đến 15 giờ ngày 11/5, đang hí hửng với chiếc điện thoại “cục gạch” của mình thì Huy bị CAP Mỹ An bắt giữ...

Tại CAP, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Huy cho rằng: “Em là người không có tính tham lam nhưng do quá “thèm” điện thoại nên mới đi “mượn” của người khác về dùng. Vì vậy, sau khi “mượn” được cả 2 máy tính xách tay em đều đem đi đổi điện thoại...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN