Cậu HS mua 1 tấn gạo cho bệnh nhân ung thư

Tiết kiệm ăn vặt, quà mừng lễ tết bớt ăn sáng…, Phan Thiên Phúc (13 tuổi) dành tiền mua 1 tấn gạo cho bếp ăn từ thiện BV Ung thư Đà Nẵng.

Phúc học lớp 8, trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM). Em vừa cùng mẹ là Phan Thị Lý (37 tuổi) lặn lội từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng thăm quan cơ sở BV Ung thư. Niềm vui với cậu học trò nhỏ khi thấy cơ sở bệnh viện khang trang, sạch đẹp trước ngày chính thức hoạt động.

Trong lễ phát động ủng hộ vì BV Ung thư Đà Nẵng giữa tháng 10 vừa qua, Phúc là cái tên được chú ý nhất. Cậu học trò nhỏ tự nguyện đập heo đất, dành toàn bộ số tiền 18 triệu đồng tiết kiệm từ năm học lớp 2 của mình để mua 1 tấn gạo ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Chị Lý bảo: Số tiền được cháu tiết kiệm từ những đồng ăn sáng, ăn vặt gia đình cho, hay những tiền mừng lễ tết để bỏ vào ống. Không ít buổi cháu nhịn ăn để bỏ ống tiết kiệm được nhiều hơn.

Năm 2009, Đà Nẵng khởi công xây dựng bệnh viện Ung thư, Phúc gửi tiết kiệm 1 triệu đồng ủng hộ bệnh viện và được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh kiêm Chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng gửi bằng khen Tấm lòng vàng.

Cậu HS mua 1 tấn gạo cho bệnh nhân ung thư - 1

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng – công trình của hàng nghìn tấm lòng sẻ chia, nhân ái.  Ảnh: Nguyễn Huy.

“Lần này cháu chọn mua gạo để có thể góp thêm những nồi cháo từ thiện miễn phí làm ấm lòng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn này” - Phúc tâm sự.

Theo Phúc, mỗi lần thấy bệnh nhân ung thư, cháu nhớ tới hình ảnh của bà ngoại. Bà là bác sĩ nhưng đã bị mất vì căn bệnh ung thư. Đến giai đoạn cuối, gia đình mới phát hiện bệnh của bà nên không chạy chữa kịp.

Nhớ bà, sau những buổi học trên lớp, Phúc lại cùng mẹ đến thăm các cơ sở trại trẻ mồ côi, bệnh viện ung bướu. Phúc kể: Bệnh nhân ung thư mỗi ngày như nhiều hơn.

Bệnh viện nhiều khi kín chỗ. Cháu nghe bác sĩ bảo bệnh này nếu phát hiện sớm vẫn chữa được. Chỉ mong Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sớm hoàn thành để có thể kịp thời phát hiện, cứu sống người bệnh.

“Sứ giả” bệnh viện

Cậu HS mua 1 tấn gạo cho bệnh nhân ung thư - 2

Dành hết số tiền tiết kiệm từ năm lớp 2 đến nay, Phúc mua gạo ủng hộ bệnh nhân ung thư tại BV Ung thư Đà Nẵng

Trực tiếp ra thăm BV Ung thư Đà Nẵng, Phúc ghi lại hình ảnh để làm slide trình chiếu về bệnh viện: “Sắp tới, cháu sang Mỹ du học lớp 9 tại trường cấp 2 Piedmont (San Jose, California, Hoa Kỳ).

Cháu sẽ mang hình ảnh về bệnh nhân ung thư Việt Nam, BV Ung thư Đà Nẵng ra thuyết trình để kêu gọi sự ủng hộ của các bạn ngoại quốc”. Ở trường, hay khu dân cư, mỗi lần có điều kiện, Phúc tranh thủ giới thiệu về BV Ung thư Đà Nẵng.

Phạm Phương Thảo - cô bạn cùng lớp trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý hưởng ứng, đập heo tiết kiệm dành trọn 3 triệu đồng để mua tô bát cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng- đơn vị triển khai dự án BV Ung thư Đà Nẵng nói: Cháu Phúc là một sứ giả kêu gọi sự chung tay, giúp sức cho công trình nhân sinh, ý nghĩa của bệnh viện.

Dù nhỏ tuổi, nhưng Phúc đã suy nghĩ rất chững chạc, giàu lòng nhân ái. Chính cháu đề xuất gia đình hỗ trợ máy lọc nước cho bếp ăn khi đi thăm bệnh viện, điều đó không phải ai cũng nghĩ ra được.

Bếp ăn miễn phí mang phong cách Nhật

Theo bà Lan, Hội vừa đồng ý hình thức hỗ trợ tổng số tiền hơn 620 triệu đồng của ông Akihiro Nakamura - Tổng giám đốc Cty Cecile (Nhật) cho bếp ăn từ thiện của BV Ung thư Đà Nẵng.

Theo đó, Cty này trang trí vật dụng, sắm trang thiết bị kể cả tranh ảnh bếp ăn theo kiểu Nhật và hỗ trợ mỗi tháng 25 triệu đồng.

Đến nay, nhiều tổ chức cá nhân chung tay ủng hộ bếp ăn này: hỗ trợ chén bát, xương thịt, ti vi, bàn ghế, gạo... Không chỉ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ung thư nghèo được ăn 3 bữa miễn phí khi điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN