Olympic: Cô gái tị nạn liều mình cứu 19 người giữa biển

Chủ Nhật, ngày 07/08/2016 00:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cô gái người Syria Yusra Mardini được truyền thông hết sức quan tâm đã có mặt trong đoàn thể thao tị nạn tham dự Olympic 2016 tại Brazil lần này.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Còn nhớ, Yusra Mardini chính là vận động viên đã liều mạng sống của mình để cứu giúp 19 người bị nạn trên một chiếc xuồng hơi khi họ cùng thực hiện một chuyến đi nguy hiểm băng qua biển Aegean.

Do chở quá nhiều người, chiếc xuống đã bị chìm. 3 VĐV bơi lội, trong đó có Yursa đã nhảy xuống biển và cùng nhau bám vào mạn chiếc xuồng và sau gần 4 tiếng đồng hồ, họ cũng vào đến bờ biển Hy Lạp.

Olympic: Cô gái tị nạn liều mình cứu 19 người giữa biển - 1

Yusra Mardini (trái) và người bạn Rami Anis (phải) thừa nhận tham dự giải lần này để tích lũy kinh nghiệm nhưng cả hai đều tỏ rõ sẽ quyết tâm thi đấu hết sức khả năng

Yursa kể lại: “Cả đoàn chỉ có bốn người biết bơi và chúng tôi là những VĐV nên biết phải làm gì, tuy nhiên ngâm gần 4 tiếng đồng hồ trong nước lạnh là một cảm giác không dễ chịu gì, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào”.

Đó thực sự là cơn ác mộng đối với cá nhân cô gái trẻ, khi nhắc lại Yursa vẫn chưa hết xúc động và không nghĩ mình còn sống để kể lại câu chuyện này.

“Tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng, sau nỗi đau, sau cơn bão rồi sẽ là những ngày bình yên. Tôi hi vọng sẽ gây cảm hứng cho mọi người làm điều gì đó tốt đẹp trong cuộc đời này”, Yusra tuyên bố.

Tuy vậy, hành trình phi thường của cô gái Yursa đã được truyền tải đi khắp nơi trên thế giới và ngày hôm nay, cô đã có mặt tại Rio với tư cách là một VĐV Olympic.

Olympic: Cô gái tị nạn liều mình cứu 19 người giữa biển - 2

Đây là lần đầu tiên một đoàn thể thao tị nạn được góp mặt trong một kỳ Thế vận hội, Yursa cùng cả đoàn chụp ảnh lưu niệm tại bức Tượng Chúa Kitô Cứu Thế (Rio de Janiero)

Có thể nói sự xuất hiện của Yursa được rất nhiều người hâm mộ chờ đón và ủng hộ, sau khi cô gái trẻ đã phải vượt qua rất nhiều quãng đường mới có thể đến được với Thế vận hội lớn nhất hành tinh.

Do quê nhà bị tàn phá, chị em nhà Mardini hòa vào dòng người tị nạn Syria tìm đường đổ bộ sang châu Âu. Họ đi qua Lebanon rồi Thổ Nhĩ Kỳ, phải trả tiền cho cánh buôn lậu để được dẫn sang Hy Lạp. 

Sau đó Yursa và chị gái Sarah còn tiếp tục phải đi qua Macedonia, Serbia, Hungary, Áo, trước khi đến với điểm dừng chân cuối cùng là nước Đức.

Sau khi định cư tại Berlin, cô bắt đầu tập luyện tại CLB thể thao Wasserfreunde Spandau 04, một trong những CLB lâu đời nhất Berlin, nơi có bể bơi được xây dựng để phục vụ Olympic 1936.

Tại đây, cô nhanh chóng thể hiện được phẩm chất của mình và buộc HLV Sven Spannekrebs chú ý tới mình. Và trong tương lai không xa, cô gái trẻ Syria được kỳ vọng sẽ có khả năng cạnh tranh huy chương tại thế vận hội Tokyo năm 2020.

Olympic: Cô gái tị nạn liều mình cứu 19 người giữa biển - 3

Yusra Mardini (trái) là những gương mặt thể thao sáng giá nhất của Syria cho đến cô phải tìm một cuộc sống mới ở Châu Âu

Nhưng trước mắt tên cô chắc chắn đã được hô vang tại lễ khai mạc Olympic 2016 cũng như trong những ngày diễn ra cuộc thi môn bơi. Trong những ngày thi đấu sắp tới, cô gái trẻ người Syria sẽ tham dự nội dung bơi bướm 100m nữ và 100m tự do cá nhân.

Chia sẻ
Theo Gia Tân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN