Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô

Nhiều cầu thủ nữ Việt Nam không khỏi "xót xa" khi nhìn đồng nghiệp nam nhận được những khoản lương, thưởng cực "khủng".

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 1

Chiều 5/3, trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Không có con số thống kê cụ thể, nhưng người ta ước tính lượng khán giả đến sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu tập của thầy trò HLV Miura không kém một trận đấu ở V-League. Ảnh: Như Hoàn

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 2

Cùng lúc đó, lễ khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2015 diễn ra giữa những khán đài trống vắng của sân Thống Nhất. Dù sau lễ khai mạc là trận "cầu đinh" của bóng đá nữ Việt Nam khi chủ nhà TP HCM so tài với Than KSVN, nhưng cũng không nhiều người tỏ ra "mặn mà" với bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 3

Trận đấu giữa TP HCM và Than KSVN diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Sau khi có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải 2015, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ai nấy đều hết sức vui sướng. Nhưng khi chứng kiến Kiều Trinh cùng đồng đội chuẩn bị sẵn những bịch bánh tráng trộn để tự thưởng cho nhau sau chiến thắng cũng như mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều người không khỏi "thương cảm". Ảnh: Tuấn Hữu

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 4

Cả đội TP HCM ăn mừng chiến thắng bằng phần thưởng là những bịch bánh tráng trộn. Ảnh: Tuấn Hữu

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 5

Một cầu thủ nữ TP HCM chia sẻ: "Thời buổi khó khăn như hiện tại chúng em chẳng dám mơ được thưởng tiền triệu. Chỉ đơn giản thế này cũng vui rồi, mà ai cũng thích nữa..." Ảnh: Tuấn Hữu

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 6

Nói vậy, nhưng có không ít nữ cầu thủ nhìn những khoản tiền thưởng cực khủng mà những đồng nghiệp nam dự giải V-League thường nhận được sau mỗi trận thắng mà chạnh lòng. Trong làng bóng Việt, bầu Hiển từng được cho là ông bầu chịu chơi bậc nhất về những khoản tiền thưởng cho những "đứa con" như Hà Nội T&T, hay SHB Đà Nẵng. Ngoài những khoản tiền thưởng lên đến cả nửa tỷ đồng sau mỗi trận thắng, bầu Hiển còn có những mức thưởng cho cá nhân cầu thủ ghi bàn, cầu thủ kiến tạo, thủ môn giữ sạch lưới... Có khi cao hứng, ông bầu này còn rút luôn cả xấp tiền đô ra thưởng cho cầu thủ - Ảnh: Hồng Phú

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 7

Ngoài bầu Hiển, làng bóng Việt Nam từng có không ít ông bầu "chịu chơi" khác như bầu Thắng, bầu Trường, bầu Thuỵ... Khi còn "máu" bóng đá, bầu Thuỵ từng không ít lần xuống sân móc khoản tiền thưởng hàng chục triệu đồng thưởng cho các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành chơi tốt - Ảnh: Hà Anh

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 8

Còn với bầu Đức, vị chủ tịch CLB HAGL cho biết đến thời điểm hiện tại ông không còn treo thưởng "khủng" cho đội bóng phố Núi trước mỗi trận đấu. Nhưng ông Ba Đức cũng khẳng định ông không hề để các cầu thủ của mình thiệt thòi khi có những cách thưởng rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết, như tặng sổ tiết kiệm, hay xây nhà cho các cầu thủ HAGL - Ảnh: Tuấn Hữu

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 9

Gần đây, ở V-League 2015, tiền đạo Quang Hải của Than Quảng Ninh nhận phần thưởng là một chiếc Iphone 6 từ Hội CĐV đội bóng đất Mỏ - Ảnh: FB nhân vật

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 10

Ở V-League 2015 này, người ta còn chứng kiến nhiều kiểu thưởng hết sức đặc biệt như trường hợp của Hội CĐV Quảng Ninh có những phần thưởng bằng tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng, hay những chiếc Iphone, Ipad dành tặng những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu- Ảnh: FB nhân vật

Cầu thủ nữ ăn bánh tráng, đồng nghiệp nam nhận tiền đô - 11

Trong khi đó, việc nhận được những khoản tiền thưởng vài ba triệu đồng sau mỗi trận thắng ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia là chuyện cực hiếm. Một số cầu thủ nữ chia sẻ, họ hy vọng đá thật tốt để không chỉ có cơ hội "đổi đời" khi được gọi lên đội tuyển quốc gia mà còn mong có những khoản tiền thưởng cuối mùa giải (nếu đội bóng đạt thành tích cao) phụ giúp gia đình - Ảnh: Tuấn Hữu

Chuyện khoảng cách "xa vời" giữa chế độ đãi ngộ của các cầu thủ nam và cầu thủ nữ trong làng bóng đá Việt đã được nhắc đến rất nhiều. Các cầu thủ nữ hiểu được thực tế của mình và họ chỉ biết tự mình phần đấu để hy vọng có tương lai tươi sáng hơn cho mình và đồng nghiệp.

"Phần đông chúng em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vậy nên chỉ được thưởng một vài triệu cũng đã là ước mơ của chúng em sau mỗi trận thắng. Nhưng biết thế nào được, chúng em chỉ mong sao cuối tháng nhận được đủ lương là vui lắm rồi. Ngoài đá bóng, rất nhiều cầu thủ nữ còn phải học thêm nhiều nghề khác để mưu sinh nữa...", một cầu thủ nữ đội TGN Thái Nguyên đã chia sẻ với chúng tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN