Thư tình: Tôi đã nợ anh quá nhiều

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Tôi sẽ làm tất cả có thể để bù đắp cho anh vì tôi đã nợ anh quá nhiều.

Tình yêu có phải điều kỳ diệu? Tình yêu có thể đưa ta đến đỉnh hạnh phúc nhưng cũng có thể kéo ta xuống đáy khổ đau. Có lẽ ai cũng phải 1 lần ở cái đáy ấy, rồi một lúc nào đó sẽ lên tới đỉnh nhờ sự kiên trì và lòng tin rằng tình yêu - nguồn sống duy nhất giúp ta vượt qua tất cả khó khăn, mệt mỏi.

Tình yêu không khó kiếm nhưng cũng không dễ để có được 1 tình yêu thực sự. Đôi khi ta phải trải qua bao cay đắng, khổ đau để cuối cùng nhận ra đó là tình yêu đích thực mà mình cần nắm giữ, giữ thật chặt. Nhưng mấy ai có thể nhận ra điều đó đúng lúc, kịp thời? Họ cứ mải mê đi, mải mê lướt qua nhau sau những lần chuyện trò thân mật, sau vài cái nắm tay, rồi để tuột mất thứ quan trọng nhất của đời mình.

Đến một lúc nào đó, khi nghĩ lại ta thấy hối hận vì tại sao lại để tuột khỏi tay rồi thốt lên 2 từ "giá như...". Đã muộn rồi! Còn tôi, tôi cũng đang ngồi đây, nghĩ về chuyện tình của mình, nghĩ về mối tình đầu mà sao thấy đắng quá! 

Thư tình: Tôi đã nợ anh quá nhiều - 1

Tôi thực sự không thể rời xa anh (Ảnh minh họa)

Vị đắng nơi đầu môi, nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể nào hết được. Người ta thường nói "Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, hồn nhiên, trong sáng nhất"... nhưng sao với tôi nó lại có vị đắng thế này?

Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì tôi đã làm người ấy phải đau, đau lắm. Từng đêm mất ngủ vì nghĩ đến tôi, nửa đêm giật mình thức giấc rồi không sao ngủ lại được cũng vì nghĩ về tôi, chịu bao đau đớn về tinh thần thể xác cũng do tôi. Và có lẽ, chính vì những điều ấy mà tôi thấy vị đắng chăng!

Giờ đây, anh không còn là anh của ngày xưa. Anh không còn hồn nhiên, vô tư, vô lo, vô nghĩ nữa. Anh đã khác rất nhiều, lạnh lùng hơn, ít nói hơn và những nụ cười mà tôi thấy ở anh cũng dần ít hơn. Nguyên nhân ư? Là do tôi, do tôi đấy. Vậy mà anh không hề oán hận hay căm ghét tôi, trái lại anh lại giữ tôi chặt hơn, nghĩ cho tôi nhiều hơn. Tôi thực sự không biết phải làm gì mới có thể bù đắp cho anh tất cả. 

Tôi thực sự không thể rời xa anh. Tôi muốn được quan tâm, lo lắng cho anh như anh đã từng làm thế với tôi vậy. Tôi sẽ giữ anh lại cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi. Tình yêu là phải biết một chút tham lam mà.

Tôi sẽ giữ lại tình yêu này để sau này không phải hối hận vì đã tuột mất một người yêu tôi hơn cả bản thân mình, để sau này tôi sẽ không phải thốt lên hai từ "giá như...". Tôi sẽ làm như thế, tôi sẽ làm tất cả có thể để bù đắp cho anh vì tôi đã nợ anh quá nhiều.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thao Vu ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN