Thời trang giá rẻ độc như… hàng hiệu

Chỉ cần từ 5.000 tới 20.000 đồng, khách hàng đã có thể mua cho mình được một bộ quần áo độc như… hàng hiệu.

Rẻ đến... sốc

Cứ đến chiều, ở một con ngõ nhỏ nhìn ra Công viên hồ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) rất tấp nập bởi dòng người đổ đến mua quần áo thời trang giá siêu rẻ. Giá ở đây rẻ tới mức… gây sốc. Chỉ cần bỏ từ 5.000 đồng tới tối đa 20.000 đồng, khách hàng đã có thể rinh về món đồ bắt mắt.

Hàng hóa ở đây rất đa dạng, từ quần áo trẻ con, người lớn, váy công sở, váy ngủ, giày dép… hầu hết đều là hàng thùng. Dù là hàng thùng nhưng đồ vẫn còn khá mới, phẳng phiu và bắt mắt.

Chị Lan, một trong những chủ hàng ở đây cho biết có chiếc váy bị xếp vào hàng thùng nhưng thực chất vẫn còn mới nguyên, mác chưa bị cắt. Đây là hàng tồn của các nhà máy được đóng kiện mang ra các chợ tiêu thụ vì lỗi mốt.

Chị Nguyễn Thị Dương ở Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) hí hửng sau khi mua được món đồ như ý: “Tôi vừa mua được chiếc quần ngố cho chồng giá 10.000 đồng, ba chiếc váy, mỗi chiếc giá 5.000 đồng. Nhìn đẹp không khác gì hàng treo trên ma nơ canh trong cửa hàng”.

Chị Dương kể, hầu như tháng nào chị cũng phải ghé qua đây để sắm đồ. “Rẻ hơn một cốc chè thì tội gì không sắm. Vừa có đồ mới quanh năm, vừa tiết kiệm” - Chị Dương cho hay.

Chị Hoàng Hoa cũng là “tín đồ” của “chợ” thời trang này. Chị kể, mỗi lần đi chợ, chẳng bao giờ chị tiêu vượt quá 200.000 đồng mà vẫn có thể sắm vài chiếc váy, vài chiếc quần ngố và vài bộ cánh bắt mắt cho cô con gái yêu.

Thời trang giá rẻ độc như… hàng hiệu - 1

"Chợ" thời trang siêu giảm giá ở Thành Công

Trả lời cho câu hỏi liệu chị có sợ lây các bệnh truyền nhiễm khi mua quần áo hàng thùng không, chị Hoa nói: “Không vấn đề gì đâu chị ạ. Quần áo khi mua về lúc nào em cũng phải ngâm xà phòng, giặt thật kĩ rồi mang phơi. Vi khuẩn, vi trùng cũng chết hết cả thôi”.

Cùng có quan điểm “bất chấp” hiểm họa lây bệnh từ hàng thùng, chị Dương và mấy khách hàng bên cạnh (đa phần là nữ) khẳng định sẽ tiếp tục mua hàng ở đây.

Chính vì khách hàng “cuồng tín” như vậy nên ở “chợ thời trang” bé xíu này, dù có tới 5, 6 hàng bán hàng thùng nhưng ít khi xảy ra tình trạng tranh giành khách vì khách lúc nào cũng đông.

Ngay gần khu hàng thùng là khu hàng mới. Hàng mới nên giá “mới” hơn nhưng cũng chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng là có thể mua được một chiếc váy. Chiếc váy này có thể được đội lên 300.000 đồng tới 400.000 đồng nếu được treo trong một cửa hàng sang trọng.

“Nhưng để mua được giá 100.000 đồng không phải dễ” - Chị Dương bật mí, “tới chợ này là phải mạnh mồm mặc cả. Nếu mua xuề xòa chắc chắn không thể mua được giá rẻ”.

Khách từ bà đồng nát tới… chân dài công sở

Với giá 5.000 đồng hay 10.000 đồng một chiếc váy, nhiều người sẽ nghĩ khu chợ này chỉ dành cho dân lao động ít tiền. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Theo quan sát của phóng viên, khách hàng của “chợ thời trang” này đa dạng như hàng hóa, từ chị em buôn đồng nát tới các chân dài đi Vespa sành điệu cũng đều nhanh chân, nhanh tay bới “núi” quần áo.

Chị Lan khẳng định: “Dân văn phòng tới đây mua đồ nhiều lắm. Có cả mấy cô làm ở các tòa nhà chọc trời nữa. Họ không ham rẻ mà họ muốn tìm hàng độc”.

Một cô gái làm tại một ngân hàng lớn nằm trên đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giải thích: “Ở chợ này, em có thể tìm được những món đồ cực độc, lạ mắt. Nếu khéo léo biết cách kết hợp, trông chúng không khác gì hàng hiệu.

Có nhiều lần em mặc đồ, tổng giá trị chưa tới 50.000 đồng, không kể giày và túi đâu, ai cũng hỏi em mua hàng hiệu ở đâu thế”.

“Em không đến đây thường xuyên. Em xin số của mấy cô bán hàng, cứ khi nào chuẩn bị bóc kiện hàng mới là em mở hàng. Mua càng sớm thì càng dễ tìm đồ độc”. Cô gái này chia sẻ thêm, có thời điểm cô may mắn vớ được hàng hiệu thật. Nhưng trường hợp đó hiếm lắm. Vì vậy, mục tiêu của cô vẫn chỉ là quần áo bình thường nhưng kiểu dáng độc đáo.

Đang mê mải bới đống quần áo bên cạnh, chị Dương cũng nhanh nhảu thêm vào, hiện tại có rất nhiều cửa hàng thời trang nhan nhản treo biển quảng cáo, giảm giá tới 70%. Nhưng chẳng ai dám chắc đó là giá thật hay chủ cửa hàng nâng giá lên rồi… giảm để câu khách. "Chính vì vậy, những người ít tiền như tôi luôn có tâm lý, xịn thì xịn hẳn mà rởm thì rởm hẳn".

“Giá thì rởm thật vì có 5.000 đồng thôi nhưng tôi đảm bảo hàng dùng rất ổn”. Chị Dương “quảng cáo” miễn phí cho chủ hàng.

Chính vì nhiều người có quan điểm như chị Dương nên “chợ thời trang” ở đây luôn đông đúc chị em tới “bới hàng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hạ (VTC News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN