Phụ nữ, ngắm thôi chưa đủ, còn phải nghe và hiểu!

Người ta bảo phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Nhưng làm sao yêu được nếu không thể hiểu hay không muốn hiểu?

Đàn ông hay than phiền phụ nữ là sinh vật khó hiểu. Không sai! Khó hiểu nên càng phải học cách hiểu, khó hiểu nên càng phải cố hiểu, một khi đã muốn ở bên hay xác định gắn bó trọn đời.

Phụ nữ, ngắm thôi chưa đủ, còn phải nghe và hiểu! - 1

Đàn ông hay than phụ nữ là sinh vật khó hiểu (Ảnh minh họa)

Phụ nữ vô cùng khó hiểu, nhưng đàn ông lại hay “hiểu” bằng mắt, nên sự khó ấy càng thêm gian nan. Gặp một người phụ nữ, cái đàn ông quan sát để đánh giá đầu tiên là “mặt tiền”, tức là mặt, là mũi, là dáng người, là ba vòng này nọ, chứ có khi chả kịp nghe cô ấy nói những gì hay hành động ra sao.

Đừng nói chỉ khi gặp gỡ, mà tới khi quen thân, đàn ông cũng vẫn dùng mắt để đánh giá cô gái ở cạnh mình. Cô ấy đẹp thì không sao, chứ lỡ xấu xí, luộm thuộm, có khi anh ta còn chẳng dám đi gần.

Cơ quan tôi làm việc có một anh chàng ba mươi tuổi, đã là chồng của một người phụ nữ và bố của một đứa con trai hơn hai tuổi. Lẽ thường tình, người ta hay khoe vợ, khoe con, hay chí ít để một tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc, hay thường tình hơn nữa là mang họ tham gia các buổi tiệc tùng cơ quan tổ chức.

Nhưng anh này thì chưa bao giờ thấy nhắc tới vợ, càng không bao giờ đưa vợ đi theo, mặc cho thiên hạ tha hồ đồn đoán. Cho tới ngày có một anh chàng khác là bạn thân, trong lúc chếnh choáng men say đã vô tình tiết lộ lý do thực sự khiến anh kia không bao giờ khoe vợ, là vì vợ anh ta có nhan sắc dưới mức trung bình.

Mà anh chàng kia lại vốn là người thích ăn vận, chải chuốt, thích các cô gái hào nhoáng và đẹp xinh, bảo sao anh ta chưa một lần công khai vợ với bàn dân cũng không là chuyện quá lạ.

Một anh chàng khác, bức ảnh nào chụp chung với người yêu đăng lên mạng xã hội đều phải tìm cách che mặt, khi thì là mấy mặt cười biến tấu, khi lại chỉ chụp từ phần môi hắt xuống, chứ tuyệt nhiên không có tấm nào đủ mặt mũi, chân tay. Phải mãi tới khi nhìn ảnh cưới của họ, mọi người trong cơ quan mới ngầm hiểu lý do tại sao.

Phụ nữ, ngắm thôi chưa đủ, còn phải nghe và hiểu! - 2

Làm sao yêu được phụ nữ nếu không chịu hiểu họ?

Với một sinh vật phức tạp như con người, nhất là phụ nữ, sẽ chẳng có con đường nào để thấu hiểu họ ngoài cách phải kiên nhẫn và lắng nghe. Và nếu chỉ dùng mắt thôi thì chắc chắn chưa đủ. Người ta bảo phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Nhưng làm sao yêu được nếu không thể hiểu hay không muốn hiểu?

Vậy nên đừng chỉ nhìn phụ nữ bằng mắt, hãy nhìn bằng cả trái tim, để nghe và hiểu, và để yêu!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN