Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!”

"Người mẫu sexy nhất Việt Nam" lần đầu hé lộ những bí mật tình yêu và quan điểm về chân dài – đại gia.

Giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 nhưng phải tới năm nay, Minh Tú mới thực sự trở thành cái tên “sáng nhất” trong làng mẫu Việt. Từ một cô gái gày gò trên sàn catwalk, Minh Tú “lột xác” thành mỹ nhân với 3 vòng nóng bỏng, làn da nâu hợp mốt và bờ môi rộng, mọng quyến rũ đạt mọi tiêu chuẩn đẹp hiện đại.

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 1

Siêu mẫu Minh Tú

Mới đây, người đẹp sinh năm 1992 này đã lần đầu tiên thổ lộ về đời sống tình cảm cá nhân cũng như những góc nhìn riêng của cô về tình yêu, cuộc sống:

Thích đàn ông hơi mũm mĩm, và không cần phải là đại gia!

- Khi dự tuần lễ thời trang New York, chị từng tâm sự là có một người đặc biệt đang ở Việt Nam chờ chị trở về. Chị có thể hé lộ một chút về người ấy?

Đúng như những gì đã chia sẻ, thời điểm đó, chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp khi tôi trở về Việt Nam. Nhưng đến nay, chuyện tình cảm của tôi và người ấy chỉ dừng ở mức độ tình bạn. Không phải vì thời gian quá dài làm xa cách tình cảm mà cách nghĩ, quan điểm sống của tôi và người đó không có điểm chung. Tôi cũng còn trẻ, còn muốn được tự do làm những điều mình thích nên tôi nghĩ tình bạn sẽ giúp hai đứa giữ lại những điều tốt đẹp nhất.

 - Vậy là chị chưa có người yêu. Chị có thể chia sẻ về mẫu người lý tưởng trong mắt mình?

Theo quan điểm của tôi, người để mình thương không cần phải quá hoàn hảo về ngoại hình hay là đại gia, mà phải thực sự chín chắn, có đủ nghị lực, có ý chí, sự cầu tiến và đồng thời phải biết đối nhân xử thế. Những người đàn ông như vậy thực sự đẹp và là mẫu người lý tưởng để tôi chú ý!

Tất nhiên, không có ai là con người hoàn hảo cả nên tôi cũng không đặt quá nặng chuyện hình mẫu. Với tôi, việc gặp được nhau là một cái duyên. Tình cảm là hai chữ “duyên – nợ” chứ không thể tìm kiếm. Đến đúng thời điểm, tự khắc nó sẽ tới. Nhìn chung, tôi thường thích đàn ông có ngoại hình hơi mũm mĩm một chút, tính tình nhân hậu, tình cảm và có chiều sâu!

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 2

"Tôi thích đàn ông hơi mũm mĩm"

- Chân dài mà lại không hướng tới đại gia. Nhiều người sẽ ngạc nhiên với cách nghĩ này của chị đấy…?

Thực ra, quan niệm đó đã trở thành cái mác được gắn vào showbiz Việt. Vấn đề này rất nhạy cảm và không hề đẹp trong mắt mọi người. Riêng tôi, xin được chia sẻ thẳng thắn: “Trai tài thì gái phải sắc”, đó là lẽ dĩ nhiên, là một phần gia vị cuộc sống.

Cụ thể hơn, một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có tri thức và tấm lòng cao cả thì tại sao lại không có quyền tự chọn cho mình một đối tượng phù hợp. Đồng ý là tình cảm xuất phát từ lẽ tự nhiên nhưng không hẳn là trường hợp nào cũng vậy.

Hai người phải xứng đáng với nhau và miễn sao mối quan hệ đó được xây dựng trên cơ sở có cảm tình thật sự, bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc, tôn trọng nhau là được. Riêng tôi không chú trọng quá vào việc người đàn ông của mình xuất thân giàu hay nghèo!

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 3

"Tôi không quan trọng chuyện giàu, nghèo"

- Có người nói chắc vẻ đẹp của chị chắc chỉ hợp lấy chồng Tây đấy…!    

Tôi nghe câu nói này từ rất nhiều người rồi.  Đúng là tôi từng có một mối tình dài 2 năm với một người ngoại quốc. Đó là mối quan hệ nghiêm túc, xây dựng trên nền tảng yêu thương nhau thực sự. Với tôi, anh ấy là một người đàn ông tốt và nhân hậu.

Nhưng chắc cũng vì tôi còn quá trẻ, hai người lại chưa tìm được tiếng nói chung và một số lý do khác nên tôi đành phải dừng lại. Đến nay, tôi và anh ấy vẫn là bạn. Anh ấy vẫn động viên, giúp đỡ tôi mọi thứ trong cuộc sống khi tôi cần. Tôi cũng luôn dành cho anh ấy một tình cảm đặc biệt, vượt xa hơn cả tình yêu.

Ủng hộ sống thử trong tình yêu

- Vậy từ trước tới nay, chị từng có bao nhiêu mối tình?

Tôi từng có ba mối tình trong cuộc đời, và mỗi mối tình đều kéo dài hơn 1 năm, dài nhất là đến tận 3 năm nhé (cười lớn).

- Trong những cuộc tình ấy, kỷ niệm nào là đẹp nhất trong ký ức của chị?

Kỷ niệm của tôi thì kể mãi cũng không hết. Mỗi kỷ niệm đều được xây dựng trên nền tảng nhất định theo thời gian và độ tuổi, từ khi còn trẻ con ngây dại đến lúc trưởng thành đầy đam mê và bất cần. Nhưng kỷ niệm mà tôi không thể quên là một lần ở Singapore.

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 4

Mối tình lâu nhất của Minh Tú kéo dài 3 năm

Lúc đó, tôi vừa chia tay người yêu cũ tầm 5 tháng và quay lại Singapore để làm việc. Khoảng thời gian đó chúng tôi vẫn thường viết thư hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau. Người bạn trai cũ đó có hỏi tôi: “Em đã có người yêu mới chưa?” Tôi trả lời là chưa có bất kỳ mối quan hệ nào.

Rồi điều bất ngờ xảy ra, anh ấy đặt vé và bay qua Singapore để thăm tôi. Khi gặp lại nhau, tôi đang đi dạo, nắm tay một chàng trai khác và ăn kem ở cây cầu Clake Quay. Lúc đó, tim tôi như đứng lại, cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó có lỗi lắm. Ba người đối diện với nhau, nhưng tôi không chọn cách “chạy trốn” bởi tôi đã trưởng thành. Dù gì, thời điểm đó, tôi và người yêu cũ cũng đã chấm dứt mối quan hệ 5 tháng rồi.

- Trong tình yêu, chị là người lụy tình hay lý trí?

Cô gái nào khi yêu cũng sống thiên về tình cảm. Tất nhiên nhiều lúc cũng có đấu tranh lý trí những hầu như con tim luôn luôn chiến thắng.

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 5

"Khi yêu, con tim luôn chiến thắng"

- Nét tính cách này liệu có làm ảnh hưởng tới cách xử trí của chị trong mối quan hệ?

Tất nhiên không ít thì nhiều, nó cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Thậm chí, nhiều khi nó còn làm hỏng cả một mối tình và làm tổn thương nhiều người. Tôi thuộc tuýp người sống nội tâm, tình cảm. Khi định kết thúc một mối tình, tôi cân nhắc nhiều lắm. Có lẽ cũng vì không dứt khoát được nên hay gây hiểu lầm cho đối phương và khiến họ thất vọng. Sau những lần như vậy, tôi tự rút ra cho mình bài học, khắc phục dần những nét thiếu sót của bản thân.

- Từng đi nước ngoài nhiều lần, chị nghĩ sao về lối sống thoáng trong các mối quan hệ: Một người có nhiều quan hệ mở, tình một đêm, tình dục trước hôn nhân…?

Kỳ thực tôi là mẫu người có vẻ hơi truyền thống. Tôi ủng hộ việc sống thử khi hai người yêu, tin tưởng nhau, muốn tìm hiểu nhau một cách cụ thể và chân chính. Nhưng để có một mối quan hệ mở, giao lưu hay tình một đêm, tôi vẫn thấy còn hơi xa lạ và nhạy cảm.

Tôi không cổ xúy hay lên án vấn đề đó nhưng bản thân tôi vẫn muốn giữ gìn một điều gì đó hơi hoài cổ. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân. Ai cũng có quyền chọn cho mình cách sống và quan niệm sống khác nhau, miễn là không làm tổn thương ai, lành mạnh, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Người mẫu Minh Tú: “Tôi ủng hộ sống thử khi yêu!” - 6

Siêu mẫu Minh Tú ủng hộ sống thử nếu hai người yêu, tin tưởng nhau

- “Hồng nhan đa truân”, trong showbiz Việt, không ít cô gái đẹp gian nan đường tình. Nhìn vào họ, chị có thấy… sợ?

Câu này khá đúng trong nhiều trường hợp. Ban đầu, tôi hơi mất niềm tin cũng như e ngại trong chuyện tình cảm. Môi trường tôi đang làm việc cũng phức tạp nữa vì thế chuyện yêu đương hơi nhạy cảm và cần dè chừng. Thời điểm hiện tại, tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện “lên xe hoa” vì muốn tập trung cho công việc, theo đuổi hoài bão.

 - Chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, nhưng Minh Tú có sợ cái tiếng… ế?

Tôi sợ cô đơn lắm. Đúng là đến thời điểm này, tôi chưa có người yêu, nhưng đó gọi là độc thân chứ không phải ế đâu nhé! (cười). Độc thân nghĩa là mình có nhiều sự lựa chọn nhưng chưa chọn được người phù hợp, theo quan niệm riêng của bản thân. Nhiều khi, tôi vẫn nghĩ vui rằng: “Ế nhưng tinh tế” vẫn dễ thương mà!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Người mẫu Minh Tú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN