Này chàng trai, đừng chỉ biết nhìn vào hình thức!

Có gì phải sốc hay choáng váng chỉ vì người ta không đẹp như bạn tưởng?

Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc những bài báo liên quan tới việc vài chàng trai nào đó “choáng váng”, “thất vọng” vì bạn gái xấu hơn trong ảnh. Nhưng lạ là mỗi lần đọc, là mỗi lần tôi thêm tức giận và khó hiểu.

Này chàng trai, đừng chỉ biết nhìn vào hình thức! - 1

Có gì phải sốc hay choáng váng chỉ vì người ta không đẹp như bạn tưởng (Ảnh minh họa)

Có gì phải sốc hay thấy khó chịu chỉ vì người ta gặp ngoài đời không giống với diện mạo nhìn trên ảnh? Sống trong một thế giới công nghệ phát triển, thì người trẻ, nhất là cánh mày râu ham tìm hiểu phải biết rằng ai nhìn ở ngoài cũng sẽ khác xa trên mạng, chứ sao đến nỗi phải bàng hoàng, thảng thốt?

Nhiều người lên án các cô gái đã lạm dụng công nghệ chụp hình và chỉnh sửa, nhưng nếu họ hiểu căn nguyên của việc các “áo dài” kém sắc phải đi tìm đủ mọi phương pháp làm cho mình lung linh hơn trên mạng, hẳn họ sẽ không còn trách cứ một cách oan ức như thế.

Vì đâu các cô ấy “ép” mình phải đẹp? Vì đâu các cô không thể tự tin để mặt mộc của mình để giao lưu, tìm bạn? Bởi thế giới giờ đây là nơi coi trọng hình thức hơn vẻ đẹp tâm hồn, nơi luôn hoài nghi những giá trị tốt đẹp bên trong một con người nhưng lại sẵn sàng nở nụ cười trước những chân dài, mặt phấn. Thế nên những ai không đẹp coi như đã tự tước đi tấm vé hòa nhập với xã hội của mình ngay từ ban đầu.

Lúc tôi còn bé, ở làng có một cô rất “nổi tiếng”. Đi đâu cô cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng sự nổi tiếng ấy, tiếc là không phải theo nghĩa tích cực. Cô không may mắn có một ngoại hình bình thường như bao người. Đôi chân khập khiễng thôi chưa đủ, còn cả làn da sần sùi, đôi mắt một mí bé tí teo và giọng nói ồm ồm như đàn ông nữa.

Khỏi phải nói chắc mọi người cũng mượng tượng ra hệ lụy của ngoại hình ấy. Cô bị cánh đàn ông trong làng hắt hủi. Nhìn thấy cô là họ tránh xa. Ngõ nhà cô còn chả ai thèm ngang qua, vì họ sợ chạm mặt cô. Nghe nói cô về sau phải bỏ làng đi biệt xứ, tới giờ cũng chưa thấy một lần trở lại.

Này chàng trai, đừng chỉ biết nhìn vào hình thức! - 2

Được sinh ra xinh đẹp là may mắn lớn (Ảnh minh họa)

Được sinh ra xinh đẹp vốn đã là sự may mắn lớn. Chưa cần nói tới thành công hay hạnh phúc gì, chỉ biết rằng cách người ta nhìn bạn sẽ khác với cách người ta trông vào những người có ngoại hình xấu xí. Nếu chưa từng một lần “khác người” hay chưa bao giờ biết tới cái gọi là không đẹp, hãy lấy đó làm mừng rỡ. Vì sẽ chẳng ai dễ dàng để sống với một diện mạo nhiều thua thiệt.

Ngoại hình thì không ai quyết định được, ngoài dao kéo. Nhưng cách ứng xử của chúng ta, nhất là của các chàng trai trước những cô gái kém đẹp thì lại khác.

Chúng ta có thể chọn cách đơn giản như mọi người vẫn làm kỳ thị họ, để họ tự ti và không bao giờ dám ngẩng cao đồng mà sống. Nhưng chúng ta còn có một cách khác, văn minh và “người” hơn, là coi họ như những người bình thường, thậm chí động viên, cổ vũ để họ hiểu rằng mình không hề khác biệt, dù cho mình có một ngoại hình chẳng giống ai.

Và xin các chàng trai, đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán xét. Hay tệ hơn là đối xử gay gắt với những cô bạn không có quyền lựa chọn cho mình một diện mạo bình thường. Xin hãy bao dung và trân trọng họ, vì nếu được chọn, hẳn họ cũng muốn trở thành người đẹp nhất sánh đôi cùng bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN