Mỹ nhân 4 lần đò, 40 tuổi vẫn quá trẻ bên 2 con gái hotgirl

Diễn viên Hoàng Yến cực trẻ trung, gợi cảm không thua kém 2 cô con gái xinh đẹp.

Mỹ nhân 4 lần đò, 40 tuổi vẫn quá trẻ bên 2 con gái hotgirl - 1

3 mẹ con diễn viên Hoàng Yến, Yến My và Yến Minh trẻ trung trên phố Hà Nội.

Diễn viên Đào Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ lối diễn đanh đá, chanh chua trong các bộ phim truyền hình "giờ vàng". Với vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt rất biểu cảm, cô thường được các đạo diễn giao cho những vai diễn lẳng lơ, giật chồng...

Những phim cô từng gây chú ý phải kể đến như Chủ tịch tỉnh, Đi qua bóng tối, Chỉ còn lại tình yêu...  Con đường diễn xuất gặp nhiều thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công nhưng Hoàng Yến lại có không ít sóng gió trong đời sống hôn nhân.

Đến nay, Hoàng Yến đang ở “lần đò” thứ 4 cùng ông xã kém 3 tuổi Thắng Cao. Trước đó, Hoàng Yến đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 2 người con gái xinh đẹp. Kết hôn lần đầu năm 18 tuổi, con gái lớn của Hoàng Yến - Dương Mạc Yến My giờ đã là một thiếu nữ ở tuổi 24.

Mỹ nhân 4 lần đò, 40 tuổi vẫn quá trẻ bên 2 con gái hotgirl - 2

Yến My (đứng giữa) là con gái lớn của Hoàng Yến, sinh năm 1993. Yến Minh (bên phải) là con gái thứ 2 của Hoàng Yến, sinh năm 2001.

Trong khi đó, con gái thứ 2 của Hoàng Yến là Yến Minh, sinh năm 2001 giờ cũng đã là thiếu nữ xinh đẹp, ở độ tuổi 16. Yến Minh hiện đang học lớp 10 nhưng đã cao 1m60 và có nhiều nét cuốn hút của một hot girl đầy tiềm năng.

Dù đã đi qua 4 cuộc hôn nhân và sắp lên chức “bà ngoại” nhưng Hoàng Yến rất trẻ trung, gợi cảm. Nhiều người hay trêu, Hoàng Yến và hai con gái là “3 chị em” xinh đẹp.

Có thể mặc đồ của hai con gái

- Nhiều người nhận xét phong cách ăn mặc của Hoàng Yến rất trẻ trung, cá tính. Đây có phải là yếu tố giúp chị tự tin trong cuộc sống và luôn có cái nhìn lạc quan về những thăng trầm mình trải qua?

Thật ra tự tin là một trong những điều mà tôi luôn mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Còn về phong cách ăn mặc tôi không giống ai và chẳng theo mốt thời trang nào cả. Tôi thích và thấy hợp thì mặc thôi.

Thế nên có những bộ đồ tôi mặc tới 10 năm rồi mà không hề lỗi mốt. Mà người tôi lại nhỏ, nên rất dễ mặc đồ, mặc gì cũng được. Và điều quan trọng nữa là tuổi "tim" của tôi còn trẻ lâu lắm, nên phục trang cứ theo âm hưởng của con tim thôi.

Mà bật mí nhé! Có khi sau này trong đám cưới của con gái, chưa chắc tôi đã mặc áo dài truyền thống giống như các bà mẹ vợ Việt Nam hay mặc. Cuộc sống tươi đẹp này sẽ lung linh sắc màu nếu tôi luôn phải linh hoạt với những bộ đồ mà tôi yêu thích!

- Ở tuổi không còn trẻ nhưng ăn mặc cá tính, gợi cảm, chắc chắn đôi khi sẽ có những phiền toái từ sự soi sét của mọi người?

Một lần nữa xin được trả lời rằng, tôi chưa bao giờ để những lời phán xét của dư luận hay miệng lưỡi thế gian làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Và với tư duy của tôi thì không ai trên cuộc đời này có đủ tư cách để phán xét mình.

Mà xin trả lời rất thật là chưa có một phút nào tôi thấy mình đã già hoặc sắp già đâu nhé! Vì tôi còn yêu cuộc đời này nhiều lắm nên còn phải trẻ và xinh đẹp thật lâu để làm cho cuộc đời này tươi đẹp thêm!

- Phong cách ăn mặc của chị có ảnh hưởng từ hai con gái không?

Không hề ảnh hưởng một chút nào bởi vì mỗi người một tư duy khác nhau về thời trang. Mẹ thì nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô chị thì cá tính, ấn tượng với những bộ đồ nhìn cái biết là "Made by Yến My" rồi. Trong khi đó, cô em út thì rất màu sắc, baby và đáng yêu cơ.

Khác nhau là thế nhưng Yến luôn luôn có thể mặc được quần áo của hai con bất cứ lúc nào. Cô em và cô chị cũng có thể mặc đồ của nhau nữa. Đấy! Chả liên quan mà lại rất là liên quan! Đấy chính là sự đáng yêu cực kỳ trong phong cách thời tranh của ba mẹ con nhà tôi.

- Đời thường và khi đi chơi, tiệc tùng chị ăn mặc thế nào?

Tôi nghĩ mình phải đẹp mọi nơi mọi lúc, nên phong cách ăn mặc đời thường và tiệc tùng không khác nhau là mấy. Bởi tôi trót là phái đẹp rồi nên luôn phải xứng đáng với danh hiệu ấy, không những người thuộc phái mạnh lại ý kiến. 

Mỹ nhân 4 lần đò, 40 tuổi vẫn quá trẻ bên 2 con gái hotgirl - 3

3 cả "chị em" đều có phong cách ăn mặc bắt mắt.

- Khi đóng một số bộ phim hài, chị ăn mặc rất gợi cảm. Thật lòng, chị có thấy phong cách đó phù hợp với bản thân hay không?

Theo như nhận xét rất vô tư của số đông người thì tôi được đánh giá là mẫu người gợi cảm, nhìn là đã thấy rất đàn bà. Đây là chỉ xin nhắc lại nguyên văn lời nói và ý kiến của đa số đám đông thôi nhé, chứ còn tôi thế nào tôi biết mà (cười lớn).

Có lẽ chính vì vậy mà tôi chuyên được giao những vai diễn lẳng lơ, quyến rũ. Theo bạn thì tôi có hợp với trang phục gợi cảm không? Nói vậy thôi chứ theo quan điểm của tôi, gợi cảm không có nghĩa là hở hang. Người phụ nữ càng trở nên quyến rũ khi trang phục của họ kín đáo. Và cái thần thái toát ra từ trong con người bạn mới nói lên bạn quyến rũ đến đâu và gợi cảm như thế nào.

Mặc những gì mình thích

- Trên mạng bây giờ hay xảy ra câu chuyện tranh cãi giữa việc dùng đồ hiệu và fake. Người dùng đồ hiệu thi cho rằng mình đẳng cấp, chê bai người dùng đồ fake, còn người dung đồ fake thì cho rằng việc ăn mặc không quan trọng, miễn đẹp là được? Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Chị chọn đồ ra sao?

Về vấn đề đồ hiệu và đồ fake, tôi xin phép không bình luận. Nhưng tôi thấy thật tiếc và phí cho những người cứ dành thời gian đi săm soi trang phục của người khác rồi đưa ra lời phán xét chẳng đâu vào đâu.

Mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, một phong cách ăn mặc khác nhau. Người ta mặc gì người ta thích, người ta mặc gì thấy đẹp là quyền của người ta, liên quan gì đến ai mà cứ nhiều chuyện.

Nói thật đầy người mặc đồ hiệu mà vẫn bị hỏi là hiệu hay fake? Đầy người mặc đồ rất thường thôi nhưng lại rất đẹp và lại được hỏi là hàng hiệu đúng không. Đấy! Chả biết đường nào mà lần.

Còn với tôi thì cứ thấy đồ nào hợp phong cách thì mặc thôi. Càng đơn giản càng năng động càng đẹp. Màu sắc trang phục của tôi thì cũng rõ ràng như tính cách vậy, toàn màu cơ bản thôi: đỏ, trắng, đen ,vàng, tím rõ ràng. Không hợp mặc hoa và lá tý nào. Nói chung là cứ mặc đồ làm sao để mỗi khi xuống phố là phố xinh và có thêm một bông hoa đẹp là được.

- Bí quyết làm đẹp của chị như thế nào mà trông trẻ như hai con gái vậy?

Làm sao mà trẻ như hai con gái được. Chỉ trẻ như chị của hai bạn đấy thôi. Mà đúng tôi là chị cả trong nhà còn gì. Nói vậy chứ con ngoan, học giỏi là điều hạnh phúc lớn nhất trên đời. Đó là lý do rất chính đáng khiến cho tôi còn được trẻ và hạnh phúc rất lâu.

Cũng phải biết ơn mẹ của tôi đã sinh tôi ra với một hình hài khá xinh, đáng yêu và quan trọng là khá hoàn hảo về sức khoẻ. Cộng thêm được nuôi nấng trong gia đình đầy yêu thương. Bố  tôi làm trong ngành thể thao còn mẹ ngành y. Tôi nghiễm nhiên có một sức khoẻ tuyệt vời. Lại cộng thêm gen trẻ lâu của mẹ. Phải công nhận là thần may mắn luôn mỉm cười rất tươi với tôi.

Mỹ nhân 4 lần đò, 40 tuổi vẫn quá trẻ bên 2 con gái hotgirl - 4

Yến My và Yến Minh kém nhau 8 tuổi.

- Chị có dạy cho 2 con cách ăn mặc, nữ công gia chánh không?

Nữ công gia chánh nằm trong phần "Công Dung Ngôn Hạnh" mà bất cứ cô gái Hà Nội nào cũng được cha mẹ dạy. Và con gái của tôi không ngoại lệ. Được cái hai bạn ý rất "lười" học việc này nhưng lại rất thông minh.

Vậy nên mỗi khi được dạy cái gì là các bạn thuộc bài rất nhanh. Và chính sự thông minh, nhanh nhẹn ngoan ngoãn ấy cũng khiến cho mẹ yên tâm phần nào. Nói chung tôi biết ơn hai bạn ý đã đến bên tôi trong cuộc đời này!

- Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN