Lỗi của chân dài!

Nếu chân ngắn thường chẳng ai ngó ngàng thì chân dài lại là tâm điểm của thị phi.

Chân ngắn thường nhiều hơn chân dài. Nên chân ngắn hay mơ mình chân mình được dài như người ta. Nhưng tôi thì không nghĩ chân dài hoàn toàn sung sướng.

Lỗi của chân dài! - 1

Chân dài chắc gì đã toàn sung sướng? (ảnh minh họa)

Chân ngắn thì hay bị phớt lờ. Nhưng chân dài, còn tệ hơn, hay bị săm soi và áp đặt một cách vô lý.

Chân dài có người yêu, lẽ nghiễm nhiên người ta coi đó là mối tình “chân dài đại gia” và cô chân dài ấy ắt hẳn là một kẻ lợi dụng, đào mỏ!

Chân dài, xinh đẹp, học thức địa vị không thua kém ai mà còn cô đơn lẻ bóng, người ít chuyện thì nói rằng “chắc họ kén”, người nhiều chuyện rỉ tai nhau “chắc phải thế nào mới không có ai yêu…

Chân dài mà kém xinh, đen đủi, gày tong hay béo ục thì càng khổ. Người ta lại bảo “tôi thà chân ngắn mà cân đối còn hơn dài kiểu kia!”. Ô hay, hình hài cha mẹ sinh ra có ai chọn được? Chẳng lẽ bắt người ta vừa ngắn vừa xấu như mình mới thỏa mãn?

Nếu chân ngắn thường chẳng ai ngó ngàng thì chân dài lại là tâm điểm của thị phi. Mà thị phi thời nay, các bạn biết rồi đấy, đâu phải một vài câu bàn ra tán vào. Người trần mắt thịt thì đưa nhau lên mạng xã hội, nổi tiếng một hơn chút thì mang nhau lên báo, đặt điều, nói xấu.

Người bản lĩnh đến đâu nghe người ta nói về mình mỗi ngày, thấy người ta nhìn mình với ánh mắt khác thường ngày này qua tháng khác mà chẳng thấy chạnh lòng?

Mấy năm trước, một nữ ca sĩ, người mẫu có đôi chân miên man của showbiz ta có con với một vị “thiếu gia” nhưng không làm đám cưới. Hoặc cũng có thể họ tổ chức nho nhỏ và không cho ai biết. Nhưng người ta lập tức đưa cô ấy vào tầm ngắm. Hàng loạt những câu chuyện mà phần lớn là suy đoán, thêu dệt về cô chân dài ấy được đem ra xào xáo.

Nào là cô ấy thực ra đã kết hôn khi mới mười mấy tuổi. Nào là cô ấy không được lòng gia đình anh kia nên nhà “người ta” mới không tổ chức lễ cưới… Ai cũng tỏ ra thông tường mọi chuyện, cứ như nhà họ ở sát vách nhà mình vậy!

Rồi mấy tháng trước, dân mạng thay nhau chia sẻ một bức ảnh đám cưới, trong đó cô dâu “xinh như mộng”, chân tất nhiên cũng không phải ngắn nhưng chú rể thì lại có gương mặt biến dạng như bị phỏng.

Thế là các anh hùng mạng nhảy vào, nói cô kia chắc chắn lấy người ta chỉ vì của cải, rồi chắc như đinh đóng cột rằng trên đời không thể có chuyện tình yêu “người đẹp và quái vật” như thế được, có chăng chỉ là sự trao đổi thể xác – tiền bạc.

Những câu nói tưởng là đùa nhưng vô cùng cay nghiệt ấy có lẽ xuất phát từ tâm lý đố kỵ rất phổ biến của con người. Người ta luôn nghĩ rằng “ông trời không cho ai tất cả” và đã chân dài, xinh đẹp rồi thì chắc chắn không thể có được hạnh phúc! Nhưng nếu họ có “trót” có được, thì cũng không được tin ấy là sự thật mà phải tìm mọi cách để làm nó méo mó cho bằng được.

Lỗi của chân dài! - 2

Đã là chân dài, xinh đẹp rồi thì chắc chắn không thể có được hạnh phúc? (ảnh minh họa)

Chân dài thực ra đâu có lỗi? Nếu có trách thì phải trách cha mẹ họ sao sinh ra họ khéo quá, để họ có thứ mà cô gái nào cũng mong muốn nhưng lại không dám thừa nhận.

Họ lại càng không có lỗi trong việc cố gắng tìm cho mình sự thành công và hạnh phúc. Chỉ có những ai sống dựa dẫm vào đôi chân và nhan sắc của mình mới cần nhìn lại. Mà cho dù như vậy, đó cũng chẳng phải là chuyện của chúng ta, các cô gái chân không dài ạ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN