“Kích cỡ” không quan trọng!

Đừng bao giờ hỏi về cân nặng của phụ nữ! Đừng bao giờ hỏi phụ nữ mặc size nào!

Sáng nay tôi tình cờ xem được những hình ảnh thú vị được đăng tải trên một cuốn tạp chí thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng không giống với những bức ảnh thời trang thông thường, bức ảnh kia lại chụp những cô nàng không phải mình dây. Nói đúng hơn đó là những cô nàng “plus-size” mà ta quen gọi là “mẫu béo.”

“Kích cỡ” không quan trọng! - 1

Lần đầu tiên có một tạp chí thời trang ngợi ca người  béo

Những hình ảnh ấy cùng với sự kiện thường niên đang được quảng cáo rầm rộ của một hãng nội y danh tiếng đã khiến tôi một lần nữa suy nghĩ về phụ nữ, suy nghĩ về những giá trị thật sự trong cuộc đời.

Nghe nói ở những nước phương Tây, một trong những điều “tối kỵ” nhất trong giao tiếp là hỏi tuổi và cân nặng của phái yếu. Bởi sao? Bởi đơn giản là với họ, cân nặng, tuổi tác và các số đo lúc nào cũng là một cuộc chiến!

Đó chính xác là một cuộc chiến chứ không thể có từ nào nhẹ nhàng hơn. Bởi không có cô gái nào lại thích mình béo và cũng bởi ngày càng có quá nhiều những hình ảnh quảng cáo miễn phí cho người gầy.

Tôi nhớ có lần, có một hãng thời trang đã bị người dùng đả kích mạnh mẽ vì nghe đâu dám coi cỡ quần áo L (large) của mình là cỡ dành cho người béo (plus-size). Rất nhiều phụ nữ đã “nổi điên” khi nghe được tin này. Đó chẳng khác nào như một đòn quá nặng nề giáng vào lòng tự ti vốn đã tỷ lệ thuận với cân nặng của họ.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi nghe được có một công cụ phát ngôn về thời trang lại bảo vệ và khích lệ người béo. Dù chưa thuộc hay tương lai sẽ thuộc về nhóm người họ, tôi cũng thấy vô cùng hoan hỉ.

Có lần đi trong thang máy đông người, lọt vào tai tôi là câu chuyện của hai người một nam một nữ đứng trước. Họ nói chuyện gì tôi không nghe rõ, chỉ nghe được câu “chí mạng” của anh chàng kia: “Em được bao nhiêu cân nhỉ?”. Không hiểu anh ta vô tình hay cố ý, ngốc nghếch hay độc địa, có bạn gái hay chưa có người yêu, tôi cũng muốn đá bay anh ta ra khỏi thang và cười cảm thông với cô bạn đang mặt đỏ tưng bừng.

“Kích cỡ” không quan trọng! - 2

Đừng bao giờ hỏi cân nặng của phụ nữ!

Đừng bao giờ hỏi về cân nặng của phụ nữ! Đừng bao giờ hỏi phụ nữ mặc size nào! Hoặc đừng bao giờ khiến phụ nữ phải bận tâm tới số đo của mình. Đừng để cô gái của mình phải đứng trước gương và hỏi rằng: “Anh nhìn em dạo này có béo không?”, mà hãy để cô ấy biết một cách tế nhị rằng cô ấy có béo thì vẫn đẹp!

Nghe nói có nhiều cô gái đã quyết tâm giảm cân sau khi bị nhiều người từ chối tình cảm vì thân hình quá khổ. Đó thật là một thứ nghị lực phi thường. Nhưng kể cả khi chưa có được nghị lực ấy, hãy cứ yêu bản thân mình dù bạn thuộc kích cỡ nào chăng nữa.

Đừng chỉ nhìn vào cỡ áo ngực, cỡ quần jeans hay cỡ váy bó mà kết luận về một người phụ nữ. Cũng đừng vì những con số ấy mà làm khổ nhau.

Xin hãy cứ đẹp, dù cho bạn thuộc kích cỡ nào đi nữa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN